Hồ Hoàn Kiếm
-
Sáng 24/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dự tiệc trà, tham quan danh thắng hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Tôi yêu Hà Nội, mảnh đất kinh kì ngàn năm văn hiến. Cũng bởi trót yêu, trót thương, trót vấn vương mảnh đất dịu dàng đằm thắm như những cô gái Hà thành mà tôi đã yêu thêm cả những mùa hoa nơi đây...
-
Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt, dang tay ôm cả Hồ Gươm vào lòng. Hồ Hoàn Kiếm trong truyền thuyết nước trong xanh biêng biếc, mặt hồ lăn tăn gợn những con sóng nhỏ dưới những làn gió nhẹ thoảng qua.
-
Tôi nặng tình với Hà Nội lắm vì nơi đây đang lưu giữ kỉ niệm tuổi trẻ của tôi cùng các bạn. Hà Nội luôn thật đẹp! Tôi yêu Hà Nội, trân trọng những kỉ niệm đã qua.
-
Người dân Hà thành từ lâu không còn nghe tiếng leng keng của tàu điện chạy quanh trung tâm thành phố. Đoàn tàu điện ngày nào giờ trở thành ký ức đẹp nhiều thế hệ người Hà Nội.
-
Theo dự kiến của UBND quận Hoàn Kiếm, 3 cây sưa chết khô bên hồ Hoàn Kiếm sẽ được chặt hạ vào ngày 18/4. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại 3 cây sưa này vẫn chưa được chặt hạ.
-
Sáng nay (26/3), tại khu vực ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Thủ đô Hà Nội) diễn ra Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023.
-
Hà Nội cách đây một thế kỷ hiện lên trong hơn 1.000 bức ảnh màu hiếm của Leon Busy với vẻ đẹp vô cùng dung dị, bình yên.
-
Lòng đường, hè phố cứ hở chỗ nào là căng dây, chặn lỗi biến thành điểm trông giữ xe. Thế nhưng, không vé, giá thu cao gấp cả chục lần quy định. Đó là hình ảnh phóng viên Dân Việt vừa ghi nhận được tại nhiều điểm trông giữ xe từ có phép đến trái phép quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm những ngày sau Tết.
-
Là một trong những kiến trúc cổ xưa còn được giữ lại, tháp Hòa Phong (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính là hiện vật liên kết của Hà Nội xưa và nay, được người dân Hà thành trân trọng, được các vị khách du lịch phải trầm trồ cảm thán mỗi khi ghé thăm.