Hồ Giảng Võ
-
Giản dị trong bộ quân phục, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Bình, gặp chúng tôi vào một chiều tháng 3 sau thông tin bán khách sạn dát vàng bên Hồ Giảng Võ (Khách sạn Dolce by Wyndham – HaNoi Golden Lake) với giá khởi điểm 250 triệu USD.
-
Nhiều tòa nhà dát vàng hoành tráng ở Việt Nam xuất hiện đầy ấn tượng trên các tờ báo nước ngoài.
-
Nằm ở quận Ba Đình, khu tập thể Giảng Võ là nơi tọa lạc của những tòa nhà chung cư "cao cấp" bậc nhất Hà Nội thời bao cấp. Cùng xem loạt ảnh hiếm về khu tập thể này năm 1991.
-
Tôi có dịp trở lại Hà Nội sau quãng thời gian gần đúng 10 năm. Đây là chuyến đi trung chuyển trong chuyến tham quan vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc.
-
Thời nay, một bát chè đỗ xanh mà có nhiều "topping" quá. Nào là trân châu, thạch các loại và nhiều thứ khác. Bát chè đậu xanh ngon nhất tôi từng ăn trong ký ức chỉ có chè không mà thôi. Quán chè nho nhỏ chỉ có vài chiếc ghế nhựa tin hin ở gần hồ Giảng Võ chừng hai mấy năm về trước.
-
Sau khi ra mắt giỏ hàng thứ 2 chưa đầy 1 tháng, Louis City Hoàng Mai nhanh chóng làm siêu lòng giới đầu tư và khách hàng thượng lưu với gần 70% giỏ hàng biệt thự song lập đã có chủ sở hữu.