Hàng loạt phanh phui tàn ác, sa đọa từ vụ án Bạc Hy Lai

Chủ nhật, ngày 29/04/2012 17:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ vụ bị cách chức tới nghi án giết người tình của vợ, từ bao che cho vợ tới chỗ có hàng trăm bồ nhí - hàng loạt tội ác và vụ việc sa đọa đang được phanh phui từ vụ án Bạc Hy Lai.
Bình luận 0

Dính chàm

Từ sau khi bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và đình chỉ tư cách ủy viên Bộ Chính trị, gần nửa tháng nay, những tin tức xoay quanh cựu chính khách Trung Quốc Bạc Hy Lai và gia đình của ông này luôn “sốt xình xịch” trên các mặt báo Trung Quốc và quốc tế.

img
Gia đình yên ấm một thời của ông Bạc Hy Lai

Ban đầu, ông bị nghi ngờ lạm dụng chức quyền để bao che cho vợ trong vụ án giết doanh nhân 41 tuổi người Anh Neil Heywood - người được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái. Các nguồn tin điều tra cho biết, ông Heywood bị hạ thủ bằng chất kịch độc xi-a-nua.

Tờ Telegraph của Anh dẫn lời hai cựu quan chức Trùng Khánh tiết lộ, ông Bạc đã ra lệnh cho tay chân bưng bít thông tin về vụ sát hại doanh nhân Heywood, làm giả hồ sơ khám nghiệm tử thi và từng tra tấn tới chết hai cảnh sát.

Các tình tiết trong vụ án Bạc Hy Lai càng khiến dư luận choáng váng khi ông này bị nghi ngờ từng ra lệnh cho nổ tung một chiếc máy bay, rơi xuống biển gần thành phố Đại Liên hồi năm 2002, khiến 112 người thiệt mạng.

Nhà báo Trung Quốc Giang Duy Bình nhận định, có thừa lý do để người ta tin vào cáo buộc trên. Chiếc máy bay găp nạn chở Lý Ngôn Phong – vợ của của ông Hàn Tiểu Quang. Được biết, Hàn Tiểu Quang vốn là đối thủ chính trị của ông Bạc. Vợ chồng ông Hàn cũng nắm giữ nhiều thông tin bí mật liên quan tới gia đình họ Bạc. Vì thế, động cơ gây án có thể là “giết người diệt khẩu”.

Cách đây không lâu, sự biến mất khó hiểu của nữ MC truyền hình thành phố Đại Liên Zhang Weijie – một trong những người bị đồn thổi có quan hệ bất chính với ông Bạc – đã dấy lên những hoài nghi thực sự về một vụ án mạng tiếp theo.

Có người cho rằng, bà Cốc Khai Lai đã ra tay giết “nhân ngãi” của chồng vì ghen tuông. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng chính ông Bạc đã hạ thủ vì không muốn người phụ nữ này ảnh hưởng tới sự nghiệp thăng tiến của mình.

Tờ Boxun News dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Từ Minh, Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức thừa nhận, ông từng gửi 100 phụ nữ mua vui cho cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Tỷ phú giàu thứ 8 Trung Quốc Từ Minh cũng thừa nhận chính tỷ phú này và ông Bạc Hy Lai từng “dùng chung” hàng tá phụ nữ, và không ít trong số đó là những diễn viên, minh tinh, MC, người nổi tiếng.

Ảnh hưởng

Hôm 25.4, ông Bạc Hy Vĩnh - anh trai của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai - đã từ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn China Everbright, sau 7 năm nắm quyền.

Giới truyền thông Hong Kong khẳng định, ông Bạc Hy Vĩnh đã buộc phải từ chức dưới sức ép của các cổ đông, sau khi cổ phiếu của China Everbright rớt giá vì bê bối của ông Bạc Hy Lai.

Không chỉ có khối tài sản của gia đình bị điều tra, ngay cả chuyện làm ăn, tên tuổi, ước tính sản nghiệp của các anh chị em bên nội, bên ngoại ông Bạc Hy Lai cũng bị “đọc vị” vanh vách trên các trang báo.

Thế nhưng, người chịu ảnh hưởng ghê gớm nhất sau bê bối của ông bà Bạc không ai khác chính là cậu con trai độc nhất Bạc Qua Qua. Hình ảnh về một thiếu gia ăn chơi sa đọa, tiền tiêu như nước, gái gú đầy mình đã được biết tới. Và với “tài” ăn chơi đáng nể, kết quả học tập của cậu ta cũng tỷ lệ… nghịch. Dù vậy đó chỉ là thông tin từ báo chí, trong khi các trường Harrow, Oxford và Havard – những nơi Bạc Qua Qua từng theo học – đều từ chối đưa ra bình luận.

Về phần mình, hôm 24.4, cậu ấm họ Bạc đã lần đầu tiên lên tiếng biện minh cho bản thân, thông qua một bài viết đăng trên tờ báo sinh viên của Đại học Havard. Theo đó, Bạc Qua Qua khẳng định, quá trình học tập của cậu ở trường Đại học Oxford và Havard được tài trợ bằng “các học bổng kiếm được một cách độc lập” và số tiền dành dụm của bà mẹ Cốc Khai Lai sau quãng thời gian hành nghề luật sư và xuất bản sách.

Quý tử họ Bạc phủ nhận các tin đồn rằng, cậu dựa bóng bố mới được xét tuyển vào trường quốc tế và rằng, thành tích học tập của cậu tại Havard không bằng bạn, bằng bè.

Càng kêu oan thì càng đẩy mình vào trung tâm vòng xoáy đồn thổi. Mới đây, tờ The Guardian của Anh tiết lộ, Bạc Qua Qua đã chi 100.000 USD để mua tên miền cho website mạng xã hội mà anh chàng định sáng lập tại Trung Quốc trong tương lai.

Tên miền Guagua.com (tên phiên âm của Bạc Qua Qua là Bo Guagua) được ông Antonio Marin, một cán bộ quản lý 53 tuổi của trường đại học ở Tây Ban Nha bán qua một người mua giấu tên hồi năm 2010, thông qua công ty kinh doanh tên miền lớn nhất thế giới Sedo.com.

Ban đầu, ông Marin không định bán vì đây là tên miền ông dùng cho một trang web phục vụ những người yêu thích xe lửa. Tuy nhiên, một tháng sau đó, ông đã thay đổi ý định khi bên mua đề nghị mức giá quá hấp dẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem