Hải Phòng: Điều dưỡng đội lốt bác sĩ khám, điều trị bệnh cho dân

Thứ sáu, ngày 30/05/2014 10:51 AM (GMT+7)
Được cấp phép “xoa bóp, bấm huyệt”, nhưng điều dưỡng N.Đ.M lại công khai khám và điều trị bệnh ngay tại Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao của Hải Phòng.
Bình luận 0
Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng
Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao, số 81 Đà Nẵng. Cơ sở Y tế này chỉ được cấp, phát thuốc BHYT nhưng vẫn bán thuốc.

Khám nhưng không nhận là... khám

Từ phản ánh của người dân về việc tại Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao (số 81, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) thực hiện việc khám chữa bệnh trái quy định, phóng viên báo Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu.

Ngày 25.4, PV Dân Việt theo chân một người dân sức khỏe bịnh thường tự mô tả bị ho, được trung tâm 81 chỉ định cho đi nội soi Tai - Mũi - Họng. Trong khi tiến hành nội soi thấy người nội soi lóng ngóng trong các thao tác, lại không đeo thẻ, bệnh nhân hỏi tên nhưng người nội soi này không chịu nói. Đến khi có kết quả nội soi điều dưỡng này chỉ in bản kết quả có sẵn tên người nội soi Nguyễn Đức Minh chứ không ký.

Sau khi có kết quả bị viêm họng cấp, được "bác sĩ" khám bệnh ban đầu kê đơn thuốc, người dân vào quầy dược của trung tâm này mua thuốc, nhân viên quầy dược bán đầy đủ cho người dân này các loại thuốc đã được kê trong đơn.

Để chứng tỏ việc thường xuyên, thông tin thêm sức nặng, tiếp đó, ngày 6.5, PV Dân Việt đi cùng một người dân khác đến trung tâm này nội soi Tai - Mũi - Họng, thì đúng người tiến hành nội soi lần trước lại tiến hành các thủ thuật. Kết quả khám lần này được người nội soi ký là Nguyễn Đức Minh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Nguyễn Đức Minh chỉ là điều dưỡng. với “công việc phải làm: Xoa bóp bấm huyệt, y học dân tộc”. Theo quy định về khám chữa bệnh người này không được tiến hành nội soi, chuẩn đoán hình ảnh…

Kết quả nội soi không được người khám ký
Kết quả nội soi không được người khám ký.

Hẹn với lãnh đạo trung tâm, PV phải gặp người xưng là công an, thương binh

Từ thông tin có được, PV Dân Việt trở lại Trung tâm khám chữa bệnh 81 yêu cầu cung cấp thông tin thì bị Trung tâm này đưa ra các yêu cầu không chính đáng để cản trở PV tác nghiệp. Cuối cùng, sau khi đáp ứng mọi thủ thục theo yêu cầu, Trung tâm này hẹn với phóng viên Dân Việt 16h ngày 21.5 đến trung tâm này làm việc.

Đúng lịch hẹn, phóng viên Dân Việt đến trung tâm này thì được một nhân viên hành chính nói chờ lãnh đạo trung tâm về vì vẫn đang trong giờ hành chính, lãnh đạo đang phải đi làm.

Đến khoảng gần 17h cùng ngày bất ngờ có 2 người đàn ông xuất hiện tại trung tâm 81, một người giới thiệu “tôi công an”, người còn lại giới thiệu “tôi thương binh - người có cổ phần ở trung tâm”.

Người đàn ông giới thiệu là công an yêu cầu phóng viên cho kiểm tra giấy tờ tác nghiệp.

Sau khi xuất trình giấy tờ xác tính là phóng viên báo Dân Việt, phóng viên yêu cầu người này cho biết tên và kiểm tra thẻ ngành, nhưng người này không nói tên và không cấp được thẻ ngành.

Tiếp đó, với thái độ hung hăng, người tự xưng là công an giọng đe dọa: “Công an thành phố (thành phố Hải Phòng - PV) nhận được thông tin từ phòng khám 81 có 2 người giả danh phóng viên đến làm việc… Đề nghị anh, chị về công an thành phố”.

Phóng viên ngay lập tức đồng ý cùng người này về Công an TP. Hải Phòng để làm việc. Nhưng bất ngờ người tự xưng là công an hạ giọng, chuyển hướng không cùng phóng viên đến trụ sở Công an TP Hải Phòng.

Hai người này sau đó nhanh chóng rời Trung tâm chuẩn đoán và Điều trị chất lượng cao.

>> Kỳ tiếp: Sở Y tế và Công an Hải Phòng nói gì ?
Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem