Hải hậu

  • Trồng hoa mười giờ và hoa sam -"hoa của nắng" với hơn 30 loại màu khác nhau, cô Nguyễn Thị Ngoan ở xóm Trung, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) tha hồ được ngắm những bông hoa nở rực rỡ ngay trong chính khu vườn của mình. Ban đầu là trồng để chơi, để ngắm, về sau có nhiều người hỏi mua giống, thế là cô Ngoan có thêm thu nhập từ việc bán giống cho những người mê hoa mười giờ, hoa sam như mình.
  • Với dáng long gây ấn tượng bởi bộ rễ dày cuộn quanh hòn đá cảnh trước khi được trộn xuống đất tạo nên một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hài hòa, tự nhiên. Cây kiểng quý trên của anh Thọ ở huyện Hải Hậu (Nam Định) đã được khách trả giá cả trăm triệu đồng.
  • Thấy lực lượng 141, Đặng Văn Đình (một đối tượng bị Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định truy nã) đã vứt xe máy bỏ chạy vào một chung cư trốn. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ sau cuộc vây bắt của lực lượng 141.
  • Được xây dựng từ thời Lý, cây cầu gỗ có tên cổ Thượng Hạ gia với kiến trúc độc đáo tại làng Kênh (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định) đang đứng trước nguy cơ trở thành phế tích do thời gian và do sự thờ ơ của ngành văn hóa địa phương.
  • Tỉnh Nam Định với 72km bờ biển trải dài trên 3 huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Hàng năm, sản lượng sứa biển tươi khai thác tại tỉnh đạt từ 12.000 – 15.000 tấn. Và món nộm sứa thơm giòn cũng là đặc sản của vùng quê lúa Hải Hậu.
  • Không còn là những cảnh báo. Biến đổi khí hậu đã hiển hiện đến mức có thể quan sát bằng mắt thường ngay tại nhiều vùng biển Việt Nam. Huyện Hải Hậu, Nam Định có 31km bờ biển, mỗi năm biển xâm thực vào 50-100m. 
  • Mấy chục năm rồi bài hát của lão nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý “Người giỏi chăn nuôi” đã trở thành khúc ca đi cùng năm tháng, viết về đề tài nông thôn. Theo lời ca ấy, tôi đến thăm nhà người giỏi chăn nuôi Nguyễn Văn Trình (46 tuổi) ở xã Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định.
  • Mặc dù cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền, song theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến chiều nay (18.7) vẫn còn không ít ngư dân vẫn có tư tưởng chủ quan đòi… ra khơi.
  • Tại giáo xứ Bồng Tiên (Vũ Thư, Thái Bình), vùng quê nằm ven con sông Hồng có một đội kèn nữ dù mới được thành lập 4 năm nay nhưng tiếng tăm đã vang xa ra nhiều tỉnh...
  • Trong khuôn khổ cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam mà Báo NTNN phát động, ngày 11 và 12.7, Báo đã tổ chức chuyến đi thực địa cho các tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí để gặp gỡ, trao đổi với các nông dân tiêu biểu ở Nam Định và Thái Bình.