GS Cù Trọng Xoay: “Đọc sách đã “hại” đời trai của tôi như thế nào?“

Vân Nga Thứ hai, ngày 29/09/2014 10:13 AM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chương trình “Dòng thời gian còn mãi” tổ chức vào sáng qua 28.9 tại Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, GS Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng chia sẻ về văn hóa đọc và học với chủ đề mang tên “Đọc sách đã "hại" đời trai của tôi như thế nào?”.
Bình luận 0

Sáng qua, 28.9, tại Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, Học viện Anh ngữ - EQuest tổ chức hoạt động trong chương trình “Dòng thời gian còn mãi” bao gồm: Đổi sách lấy cây xanh, đổi sách lấy sách, thả bóng bay mang theo mơ ước lên bầu trời, gieo mầm xanh, 12 nghìn lời cam kết siêng năng học tập... 

imgGS Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng chia sẻ về văn hóa đọc và học với chủ đề đậm chất học sinh, sinh viên mang tên “Đọc sách đã "hại" đời trai của tôi như thế nào?” 

 

Tại buổi hoạt động này, các bạn trẻ được nghe GS Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng chia sẻ về văn hóa đọc và học với chủ đề đậm chất học sinh, sinh viên mang tên “Đọc sách đã "hại" đời trai của tôi như thế nào?”. Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động khác như: Âm nhạc với sự tham gia của nhóm nhảy ST 319 đình đám, trò chơi, gian hàng hội chợ do chính những bạn học sinh, sinh viên thực hiện... 

Phát biểu trong chương trình bà Nguyễn An Quyên, Giám đốc điều hành Học viện Anh ngữ - Equest cho biết: Chúng tôi luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, làm sao để các con có ý thức, suy nghĩ tích cực và hành động để bảo vệ môi trường.

Mỗi cây xanh được trao đi và gieo mầm hôm nay là hành động nhắc nhở các bạn trẻ về điều này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng những dự án xanh trong cộng đồng và giáo dục, ở ngay cả không gian làm việc và học tập tại EQuest.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem