Giọng hát Việt tập 2 và những mỹ từ “rót mật”

Thứ hai, ngày 16/07/2012 13:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - “Anh sẵn sàng hy sinh vì giọng hát của em”, “Tôi vẫn cứ tham lam bởi vì tôi không thể dối lòng mình”… là những lời mời gọi ngọt như rót mật mà các huấn luyện viên dành tặng thí sinh “Giọng hát Việt”.
Bình luận 0

HLV rót mật, thí sinh “tỉnh đòn”

Không thể phủ nhận một trong những nhân tố làm nên sức hấp dẫn của “Giọng hát Việt 2012” là sự “câu kéo” khó cưỡng, những chiêu đưa đẩy linh hoạt và những lời có cánh từ phía 4 huấn luyện viên. Tuy nhiên, không phải lúc nào mật ngọt cũng… “dính” thí sinh!

img
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cụ thể, đối với thí sinh Hoàng Uyên đến từ Buôn Mê Thuột, Mr Đàm đã không tiếc lời khi nói rằng: “Giọng em rất là tuyệt vời. Tôi không có kiềm chế được, chờ đợi lâu thêm nữa. Tôi phải quay lại trước như là sự muốn giành lấy em về phía mình”. Tuy nhiên, kết quả, Đàm Vĩnh Hưng đã giành… hụt, khi cô gái này quyết định lựa chọn đầu quân cho Thu Minh.

Khác với số đầu tiên của vòng “Giấu mặt”, rocker Trần Lập tỏ ra là một huấn luyện viên lợi hại khi mời gọi được nhiều thí sinh nhất. So với ba đồng nghiệp trên ghế nóng, Trần Lập có phong cách nhận xét khá “mộc”, đơn giản, thậm chí có lúc bị cho hơi cứng. Tuy nhiên, lần này, chính chất mộc ấy lại phát huy tính hiệu quả.

Điều đó được thể hiện rõ nhất trong cuộc tranh giành thí sinh “cây cao bóng cả” Trần Kim Loan đến từ Đồng Nai và Nguyễn Thùy Linh đến từ Hà Nội.

Dù rất khéo miệng như phong độ thường thấy, song Đàm Vĩnh Hưng vẫn để tuột giọng ca 38 tuổi Trần Kim Loan về tay Trần Lập. Còn trong cuộc cạnh tranh với Hồ Ngọc Hà, giữa thế gần như bị ba huấn luyện viên còn lại “cô lập”, thì Trần Lập vẫn lấy lòng được cô gái có chất giọng đẹp Nguyễn Thùy Linh.

HLV… quá khích?

Chỉ qua 2 tập đầu của “Giọng hát Việt 2012”, người hâm mộ đã có dịp để tròn mắt trước sự hoạt ngôn của bốn vị huấn luyện viên, đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lo ngại rằng, dường như vì mải “câu kéo”, các chủ nhân ghế nóng đã có phần… “quá khích” chăng?

Trong đêm thi lên sóng truyền hình hôm 15.7, Xuân Nghi được coi là giọng ca chiếm được cảm tình nhiều nhất từ phía các huấn luyện viên.

Trước sức ép cạnh tranh với ba “đối thủ”, Mr. Đàm đã khiến các khán giả không thể ngồi yên khi dùng chất giọng tình cảm nhất để “thổ lộ”:

“Em ơi, anh không biết dùng từ nào để nói nữa hết. Anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước, chứ rơi vào thời điểm này chắc chết với em quá… Em là một trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh, để đương đầu với những chiến binh khác của các đội khác. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm!... Em hãy để ý kỹ, một mình anh duy nhất dám đem tên mình đặt trước giọng hát của em. Đó là điều hy sinh. Anh sẵn sàng hy sinh vì giọng hát của em”.

>> Lắng nghe giọng ca khiến Mr. Đàm sẵn sàng hi sinh

Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu Đàm Vĩnh Hưng sẽ "hy sinh" vì Xuân Nghi như thế nào?

Không khí khán phòng đã thực sự bùng nổ vì chất rock cuồng nhiệt của thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông với ca khúc “Tâm hồn của đá”. Không có gì là lạ nếu cả bốn huấn luyện viên đều bấm nút quay trở lại trong trường hợp này. Thế nhưng, chuyện rocker Trần Lập lao ra bấm nút… hộ Hồ Ngọc Hà và Thu Minh lại là chuyện khác. Khán giả hẳn vẫn chưa thể quên được gương mặt toát lên sự ngỡ ngàng của Hà Hồ khi ấy.

Ai cũng biết Trần Lập là một rocker với một chất ngông trên sân khấu, nhưng với vị trí của một huấn luyện viên trên ghế nóng, điều đó liệu có nên?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem