Giáo phái lạ

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 09:46 AM (GMT+7)
Những người theo giáo phái này bắt buộc phải “nuy” nguyên con, bất kể mưa nắng, bão bùng...
Bình luận 0
- Bên Ấn Độ có một giáo phái rất lạ, những người theo giáo phái này bắt buộc phải “nuy” nguyên con, bất kể mưa nắng, bão bùng. Tức là phải rũ bỏ mọi thứ đang khoác trên người để trở về với chính niệm.

- Chuyện “nuy” chống mưa nắng đâu có bằng những ánh mắt soi mói cảnh “nuy”? Mà giáo phái nào cũng có nam có nữ, không mặc quần áo là… rối đội hình đó.

- Đang bàn chuyện tâm linh, chưa gì bác đã lộ tà ý sớm thế?

- Không phải tà ý, anh chỉ nghĩ đây là vấn đề rất nhạy cảm thuộc về thuần phong mỹ tục, và cả pháp luật cũng phải can thiệp nữa. Không thể để ai muốn “nuy” thì “nuy”, rất dễ… gây rối loạn giao thông nếu họ cứ thế mà đi ra đường.

- Cái này thì bác yên tâm. Giáo phái họ thì nam bắt buộc phải “nuy”, còn nữ thì được mặc quần áo đàng hoàng. Vì nữ sức vóc yếu hơn, nên phải có xiêm y che chắn.

- Nam thì “nuy”, còn nữ mặc quần áo? Tốt! Ở nước mình có giáo phái ngược lại: Nữ “nuy”, nam mặc quần áo.

- Vụ này lạ quá…

- Thì vụ ông sư chụp hình với cô gái “nuy” tạo dáng đó.

- Cái đó mà giáo phái gì? Tà giáo thì có!
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem