Giành chính quyền

  • Tiếp chuyện chúng tôi là một cụ ông, người con của quê hương Hữu Hòa nay đã 79 tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi mắt vẫn ngời sáng, hào hứng kể lại từng chi tiết trong lịch sử giành chính quyền của địa phương, như đã được “đóng đinh” trong trí nhớ.
  • Sự kiện này diễn ra vào sáng 18.8.1945 và đã được ghi vào lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Nam Định. Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng người cán bộ tiền khởi nghĩa - ông Nguyễn Văn Hậu vẫn nhớ như in cuộc nổi dậy đòi thả tù chính trị của nhân dân Nam Định, đem lại thắng lợi giải thoát hàng trăm cán bộ lãnh đạo cho phong trào cách mạng đấu tranh giành chính quyền trong cả nước.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Quốc khánh.
  • Đêm khuya khó ngủ, Mõ tôi xách xe chạy một vòng TP.HCM để xem… xăng có tăng giá nữa không? May quá, xăng chưa ca tiếp bài “Nửa đêm giá tăng”, nhưng nhờ đó nghe lỏm được chuyện của hai ông cổ thụ trong danh sách 53 ông cổ thụ bị đốn hạ để chuẩn bị thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
  • “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn gấp bội. Luận đề này như một châm ngôn, đúng với mọi thời đại, mọi chế độ chính trị, mọi cuộc cách mạng”
  • (Dân Việt) - Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - đầy hào hứng kể lại những trách nhiệm lớn lao mà ông được giao phó để góp phần làm nên Ngày Độc lập 2.9.
  • (Dân Việt) - “Nội xâm luôn gắn chặt với khái niệm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Không tạo được sức mạnh vô biên của dân tộc, lúc đó kẻ thù mới nhòm ngó".
  • Ngày 16.8, tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Lễ Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 đã được tổ chức trọng thể.
  • (Dân Việt) - "Tiếng trống, tiếng chập chỏa dồn dập liên hồi, dì Võ Thị Kiển (77 tuổi) nhanh nhẹn đưa đầu lân lên khỏi đầu, hai chân dang ngang "xuống tấn" chắc nịch, rồi bất ngờ "phi" về phía trước thật dũng mãnh.