Gạc Ma
-
34 năm sau sự kiện bi tráng Gạc Ma (Trường Sa), sóng biển vẫn vỗ, gió vẫn ầm ào. Người Việt hôm nay mãi mãi tưởng nhớ tới vong linh của 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến giữ gìn biển đảo quê hương…
-
Hôm nay tưởng niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ngã xuống tại đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa sáng sớm 14.3.1988. Suốt 34 năm, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi lặng trong lòng những người mẹ có con hy sinh ngày ấy. Vết thương Gạc Ma cũng luôn rớm máu trên da thịt mỗi người dân Việt.
-
64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày này 34 năm trước. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, góp xương máu của mình cho Tổ quốc trường tồn.
-
Những người mẹ, người chị, đồng đội... của 64 liệt sĩ hy sinh tại bãi đá Gạc Ma (Trường Sa) không giấu nổi xúc động tại lễ tưởng niệm 34 năm Gạc Ma bị Trung Quốc cưỡng chiếm.
-
Chiều 12/3, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.
-
Tròn 33 năm sau cuộc chiến trên đảo Gạc Ma (14/3/1988), nhiều đồng đội, thân nhân các liệt sĩ đã dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng, kiên cường của những con người đã không tiếc máu xương xây nên một "vòng tròn bất tử".
-
Ngay từ sáng sớm, đông đảo các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
-
Mỗi tình huống, mỗi đối sách ở nơi đảo xa phải kiên quyết và phù hợp ra sao, để vẫn bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tránh những xung đột mất mát như sự kiện Gạc Ma 14/3/1988.
-
Học sinh Đà Nẵng tái hiện sự kiện Gạc MaLấy cảm hứng từ một bài báo, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ dựng lại câu chuyện về sự kiện Gạc Ma 30 năm trước.
-
Sau trận hải chiến Gạc Ma 14.3.1988, 64 chiến sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh, đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Cũng từ ngày đó, Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp.