Fernando Torres: Bắn hạ “Hùm xám”, mở đường trở lại “Bò tót”

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 27/04/2016 19:00 PM (GMT+7)
Ở cái tuổi 32 và trải qua thời gian dài sa sút phong độ, Fernando Torres tưởng như đã không bao giờ còn cơ hội khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Thế nhưng chỉ vài trận tỏa sáng gần đây, anh đã ghi điểm trong mắt HLV Vicente del Bosque. Nếu tiếp tục có thể tỏa sáng trước Bayern Munich, cánh cửa VCK Euro 2016 sẽ rộng mở với “El Nino”.
Bình luận 0

Lần gần nhất Fernando Torres khoác áo ĐT Tây Ban Nha là ở World Cup 2014. Khi ấy, đội bóng xứ sở đấu bò tót đánh bại Australia 3-0 ở trận cuối vòng bảng và tiền đạo của Atletico Madrid ghi 1 bàn thắng. Kể từ đó đến nay, với những chấn thương rồi sa sút phong độ, Torres đã không còn được HLV Vicente del Bosque đoái hoài tới. Loạt trận vòng loại Euro 2016, cái tên Torres vắng bóng và nhiều người hiểu rằng, thời của “El Nino” đã qua.

img

Torres có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, mọi chuyện lại bất ngờ trở nên tốt đẹp với Torres. 6 trận gần nhất, anh ghi tới 5 bàn thắng và ngay cả khi tiền đạo 32 tuổi này phải nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Barcelona thì cũng không ai dám phủ nhận, anh đã có những dấu ấn đậm nét trong hành trình tìm vé bán kết của Atletico Madrid rồi giúp đội bóng này san bằng điểm số với Barcelona ở cuộc đua vô địch La Liga.

Chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của tiền đạo kỳ cựu Fernando Torres tại Atletico Madrid, HLV Del Bosque quyết định xem xét tới khả năng triệu tập anh trở lại ĐT Tây Ban Nha để dự VCK Euro 2016. Nên nhớ rằng, hàng công của ĐT Tây Ban Nha hiện nay là bài toán nan giải khiến “Ngài râu kẽm” phải đau đầu tìm đáp án trong suốt thời gian qua.

“Cậu ấy có được lên tuyển không ư? Đó là điều có thể xảy ra. Torres là một tiền đạo tài năng và đã góp công trong cả ba danh hiệu lớn ĐT giành được từ năm 2008 đến 2012, chúng tôi luôn dành cho cậu ấy sự tôn trọng”, HLV Del Bosque gửi đi thông điệp tốt lành cho Torres trong cuộc trả lời phỏng vấn với El Mundo mới đây.

Vào rạng sáng mai, Fernando Torres sẽ cùng Atletico Madrid có cuộc tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Vicente Calderon. Nếu “El Nino” tiếp tục tỏa sáng, khi ấy cảnh cửa VCK Euro 2016 sẽ mở toang với anh. Mà viễn cảnh này là rất sáng nếu biết rằng, Torres vốn là nỗi ám ảnh với nhiều ngôi sao Bayern Munich, thậm chí cả HLV Pep Guardiola lẫn đội bóng này.

Cho tới nay, ngày 19.5.2012 ắt hẳn vẫn còn ám ảnh Bayern Munich, vì lúc đó, “Hùm xám” chỉ còn cách ngôi vô địch Champions League có vài phút. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về người Đức thì đúng pha chạm bóng cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức, Torres – mới vào sân thay cho Salomon Kalou ở phút 84 – kiếm được quả phạt góc cho Chelsea để từ tình huống đó, Didier Drogba đánh đầu cực mạnh gỡ hòa 1-1 để kéo trận đấu sang hiệp phụ, rồi đá luân lưu 11m.

Đấy là nỗi đau chung của toàn đội Bayern Munich ngày đó, còn với thủ lĩnh “Hùm xám” Philipp Lahm, nỗi ám ảnh về Fernando Torres thậm chí đã đến từ trận chung kết Euro 2008 do không cản nổi tiền đạo này ghi bàn quyết định ngôi vô địch châu Âu đầu tiên cho Tây Ban Nha từ năm 1964. Còn sau trận lượt về vòng bán kết Champions League năm 2012, khi bàn gỡ 2-2 ở phút 90+2 của Torres chính thức dập tắt mọi hy vọng đi tiếp của Barcelona? Có chuyện kể rằng Pep Guardiola chán nản đi thẳng vào phòng làm việc và bảo với trợ lý Tito Villanova: “Thôi, xong! Tôi đi ngay tháng Năm này nhé! Tôi đã cố hết sức rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem