Dùng búa đập vợ sắp cưới chết tại chỗ

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 21/04/2015 15:35 PM (GMT+7)
Bị vợ sắp cưới đòi chia tay, gã chồng tương lai nhẫn tâm dùng búa đập vào đầu và mặt nạn nhân cho đến chết.
Bình luận 0
Sáng 21.4, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử vụ án dùng búa đập chết vợ sắp cưới gây chấn động dư luận và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Rạng (50 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, Cần Thơ), với tội danh “giết người”.

img
Kẻ sát nhân Nguyễn Văn Rạng.
Theo cáo trạng: Rạng và chị Nguyễn Thị Ngọc H (tên gọi khác là T, 40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ) quen nhau trong một quán nhậu. Trong thời gian quen biết, Rạng chi tiêu rất hào phóng và thường xuyên chu cấp tiền bạc cho chị H.

Tưởng Rạng khá giả, chị H đồng ý làm vợ Rạng. Đến ngày 16.7.2014, hai người làm lễ đính hôn và sống cùng với gia đình chị H. Nửa tháng sau, Rạng đưa chị H về nhà mình ở ấp Trường Trung B (Tân Thới, Phong Điền) ra mắt gia đình, họ hàng và tính chuyện đám cưới.

Sau đó, chị H tìm hiểu biết Rạng lừa dối mình nên muốn chia tay, rồi bỏ lên TP.HCM. Rạng đi tìm chị H và năn nỉ quay về với mình, tuy nhiên bị chị H từ chối.

Tối 10.9.2014, lấy lý do cho tiền chị H mua xe máy, Rạng hẹn chị ra căn chòi trong vườn nhà mình, rồi dùng búa đập nhiều nhát vào mặt và đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Rạng kéo xác chị H ra bụi sậy cách nhà khoảng 30m giấu rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem