Đông Giang
-
Có lẽ rất ít ai biết người Cơtu vùng núi Quảng Nam, là một dân tộc ở vùng Trường Sơn có nghề nuôi heo để lấy nanh làm đồ trang sức.
-
Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 4 đạo sắc liên quan đến 2 nhân vật lịch sử dòng họ Phạm Văn.
-
Đó là già làng Y Công (83 tuổi), người có uy tín tại thôn Tống Coói, xã Ba, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam).
-
Thôn xưa vốn bình yên nhưng những ngày vừa qua bỗng ồn ào, xáo trộn bởi hay tin những “án tử” treo cổ kỳ bí xảy ra trong làng.
-
Chúng tôi vượt dốc Kiền đến thôn Aliêng, xã Ating, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam - nơi có nhiều người Cơ Tu đang gùi đót tươi về bán cho người thu mua với giá 4.500 đồng/kg.
-
Bà Bríu Alươi (76 tuổi) người CơTu, ở thôn Bhơơ Hồng 2, xã Sông Kôn (Đông Giang, Quảng Nam) phải chịu cảnh 25 năm mang khối u trên mặt.
-
Trong làng có người “chết xấu” (tự tử), 16 hộ dân người Cơ tu ở thôn Bút Tưa, xã sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã đập bỏ nhà cửa, bỏ làng ra đi. Đằng sau đó còn có những câu chuyện kể nghe đến rợn người.
-
Tính đến hết năm 2013, Quảng Nam còn 58.269 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 14,91%) và 44.407 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 11,27%)...
-
Gần 20 hộ dân thôn Bút Tưa (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) lũ lượt bỏ nhà của mình đến tá túc nhà người thân ở các khu vực lân cận; đồ đạc, tài sản cũng được mang theo vì lo sợ có... ma.
-
Gươl là loại hình kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc người Cơtu vùng núi tỉnh Quảng Nam. Gươl gắn với cồng chiêng, những điệu múa tung tung-da dá, những đêm hát lý của người Cơtu từ bao đời.