Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách

Thứ bảy, ngày 23/03/2024 07:51 AM (GMT+7)
Tối 22/3, tại trường đại học Y Hà Nội, chương trình nghệ thuật mang tên "Thầy tôi" đã diễn ra nhằm tôn vinh PGS Tôn Thất Bách nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Trong đêm tri ân và tưởng nhớ, Diva Mỹ Linh đã thể hiện ca khúc "Để gió cuốn đi" do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.
Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 1.

Nhân kỷ nệm 20 năm ngày mất của PGS Tôn Thất Bách và nhằm tri ân công lao to lớn của các thầy cô vì thế hệ trẻ, Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức đêm nhạc giao lưu nghệ thuật mang tên “Thầy tôi”.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 2.

Chương trình giao lưu nghệ thuật có sự tham dự của các y bác sĩ, sinh viên Trường Đại học Y, các thế hệ học trò của PGS Tôn Thất Bách và các khách mời: GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội; GS Đoàn Quốc Hưng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, ĐH Y Hà Nội; GS Trần Bình Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 3.

PGS, TS. Nguyễn Thị Nga (người mặc áo trắng ngồi giữa) - Phu nhân của PGS Tôn Thất Bách tới dự chương trình.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 4.

Trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách, Diva Mỹ Linh đã thể hiện ca khúc "Để gió cuốn đi" do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 5.

Ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ: "Thay mặt cho tất cả những người đã từng được các y, bác sĩ chăm lo cho sức khỏe để có thể có được cuộc sống tốt, tôi xin gửi lời cảm ơn và biết ơn chân thành nhất đến GS Tôn Thất Bách cũng như các ý bác sĩ đã luôn dành tình yêu thương đến những người bệnh nhân".

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 6.

NSND Quốc Hưng và NSƯT Quyền Văn Minh bày tỏ tình cảm với PGS Tôn Thất Bách qua ca khúc "Một đời người, một rừng cây".

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 7.

Chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt với PGS Tôn Thất Bách, TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bồi hồi kể lại: "Có lẽ, những bài học đầu tiên về y đức tôi được học qua những buổi họp giao ban với thầy. Thầy luôn căn dặn, hãy mổ cho bệnh nhân giống như mổ cho người nhà trong gia đình mình".

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 8.

Tại chương trình, những thước phim/hình ảnh gây xúc động cùng phần giao lưu trực tiếp sẽ tôn vinh những thành tựu, cống hiến của các thế hệ thầy thuốc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và vì sự phát triển của khoa học (y học).

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 9.

GS Đoàn Quốc Hưng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, ĐH Y Hà Nội, học trò của thầy chia sẻ: "Có một kỷ niệm với thầy mà có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ quên đó là, trong thời gian công tác, thầy thấy tôi mãi không lập gia đình nên liên tục giục tôi lấy vợ, và thầy hứa sẽ làm chủ hôn cho tôi. Đúng như lời thầy hứa, ngày 17/9/2003, thầy Bách đã có mặt để làm chủ hôn đám cưới và kiêm luôn làm MC quan viên 2 họ. Sau đó tôi mới được biết, thầy đang có lịch đi biên giới công tác nhưng trước khi đi vẫn ghé qua làm chủ hôn cho tôi vì lời hứa trước đó".

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 10.

Câu nói “học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm” của PGS Tôn Thất Bách là khẩu hiệu được in trên áo đồng phục của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là bí quyết riêng, niềm tự hào của mỗi thế hệ sinh viên trường Y được chia sẻ tại chương trình.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 11.

PGS Tôn Thất Bách đã kế thừa và phát triển xuất sắc các thành tựu về phẫu thuật gan mật và phẫu thuật tim mạch mà cố GS - Viện sĩ Tôn Thất Tùng đã để lại. Bằng "đôi tay vàng" của mình, ông đã cứu sống nhiều bệnh nhân, đúc rút được nhiều kinh nghiệm phẫu thuật để phát triển lớn mạnh ngành phẫu thuật gan, mật và phẫu thuật tim của Việt Nam. Ông cũng đào tạo, hướng dẫn nhiều thế hệ học trò trở thành những bác sĩ tài năng, đề cao chữ y - đức trong sứ mệnh cứu người.

Diva Mỹ Linh hát ca khúc đặc biệt trong đêm nhạc tưởng nhớ PGS Tôn Thất Bách- Ảnh 12.

Thầy tôi - tên chương trình, cũng đồng thời cũng là tên ca khúc được viết dành tặng riêng cho PGS Tôn Thất Bách, thông qua những kí ức đặc biệt ấn tượng của người học trò dành cho người thầy giáo kính yêu của mình.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem