Đi tập thể dục, hai vợ chồng bị xe đưa đón học sinh đâm chết

Thứ hai, ngày 16/09/2013 18:37 PM (GMT+7)
Hai vợ chồng đang đi bộ qua đường trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì bị xe đưa đón học sinh loại 16 chỗ lao tới đâm mạnh khiến cả hai tử vong.
Bình luận 0
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h15 ngày 16.9, trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua chân Cầu Nước Lên, thuộc khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1969) và anh Trần Quốc Tuyết (SN 1961), cùng trú tại quận Bình Tân đi tập thể dục buổi sáng trên đường Võ Văn Kiệt. Khi hai vợ chồng đang đang nắm tay nhau băng qua đường trên phần vạch kẻ dành cho người đi bộ, thì bất ngờ bị một chiếc xe đưa đón học sinh loại 16 chỗ mang BKS: 53M – 2342, lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 ra quốc lộ 1 đâm mạnh, làm cả hai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Em Trần Trường Giang, con trai chị Phượng đang học lớp 10, khóc nức nở: “Sáng nào, ba mẹ cũng đi tập thể dục từ lúc 5h đến 6h là về… Bây giờ, không có ba mẹ con sống sao đây”.

Được biết, vợ chồng chị Phượng có hai người con trai, một người tên Không năm nay 24 tuổi, hiện đang đi làm, còn Trường Giang là con út, vẫn còn đi học.

Nhận tin báo lực lượng dân phòng, CSGT, Công an quận Bình Tân đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra giải quyết vụ việc.

Đến 8h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong, giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
VOVGT (Theo VOVGT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem