Đi lễ phát hiện bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà

Thứ năm, ngày 23/08/2018 19:37 PM (GMT+7)
Rạng sáng 23.8, trên đường đi lễ, ông Lê Đức Lộc (48 tuổi) và vợ ngụ tại xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) nghe tiếng trẻ em khóc trước cửa nhà hàng xóm.
Bình luận 0

img

Bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: H.T.

Khi tiến lại gần, vợ chồng ông Lộc phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi, được đặt trong nôi nhựa, mặc áo thun, chân đi tất. Ngoài ra, có một hộp sữa bột và một bình pha sữa màu trắng trong nôi.

Bé trai nặng khoảng 5kg và không có giấy tờ liên quan. Vợ chồng ông Lộc đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản, đồng thời thông báo rộng rãi để cha mẹ, người thân cháu bé tới làm thủ tục nhận lại cháu bé.

Hiện đứa bé được cơ quan chức năng giao cho gia đình ông Lộc bà Oanh chăm sóc.

Theo ông Lộc, bé trai rất bụ bẫm, không khóc, nằm chơi đùa khi no bụng.

Hà Anh Chiến (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem