Đi đòi nợ, bất ngờ bị chém chết

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 16:39 PM (GMT+7)
Thấy nhiều người đến đòi nợ mình, Phương hung hăng cầm hung khí chém tới tấp khiến một người chết trên đường đến bệnh viện.
Bình luận 0
Sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ chiều 9.8, tại phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa. Hậu quả, một thanh niên tên Tuấn (trú ở cầu Cốc, TP.Thanh Hóa) đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, anh Tuấn đem theo một nhóm bạn đến nhà một thanh niên tên Phương (trú ở đường Lê Lại, P. Đông Sơn, Tp.Thanh Hóa) để đòi nợ thì bất ngờ bị Phương cầm hung khí nóng đuổi đánh. Khi đuổi đến phía cổng của khu phố Lê Lai, Phương đã dùng kiếm chém Tuấn một nhát vào tay trái và đầu, khiến tay trái gần đứt, còn đầu thì bị thương nặng.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Tuấn đã tử vong, ngay sau đó đối tượng Phương cũng bị cơ quan Công an bắt giữ để tiến hành điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra làm rõ.
VOVGT (Theo VOVGT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem