Đem niềm vui đến hộ nghèo

Thứ sáu, ngày 17/02/2012 15:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cầm số tiền 10 triệu đồng từ Chương trình "Cho lúa thêm bông" (do Hội NDVN khởi xướng) hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Đở ở ấp Nhất, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nghẹn ngào: "Không ngờ ước mơ sửa được căn nhà của tôi đã trở thành sự thật".
Bình luận 0

Những hộ may mắn

Gia đình ông Nguyễn Văn Đở thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, chuyên sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Được cha mẹ cho mượn 2 công đất để trồng lúa, nhưng do vùng đất gần biển chỉ làm được một vụ lúa, nên cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày không làm mùa, ông canh theo con nước ròng để đi bắt cá biển, có những lúc phải đi vào ban đêm. Ngày nào may mắn lắm, ông bắt được 1-2kg cá, đem bán được vài mươi ngàn để lo bữa ăn hằng ngày. Hôm nào bắt được ít cá, thì gia đình ông cũng cố nhịn qua bữa.

img
Ông Nguyễn Văn Đở - một trong những hộ được Chương trình “Cho lúa thêm bông” hỗ trợ.

Đối với người lành lặn kiếm sống đã khó, đối với người có chân tật nguyền như ông, việc kiếm sống lại còn khó hơn. Đã vậy vợ ông lại hay đau bệnh, nên tiền làm ra như gió vào nhà trống, con cái ông bỏ học giữa chừng là việc không tránh khỏi. Hiện nay, gia đình ông sống trong căn nhà tình thương trị giá 8 triệu đồng (được cấp năm 2007), đã hư hỏng một phần nhưng không có khả năng để sửa chữa. Nên khi được Chương trình “Cho lúa thêm bông” hỗ trợ, ông rất mừng vì có tiền để sửa nhà và trang trải nợ nần, vừa có phân bón để tiếp tục canh tác, để có tiền lo cho con ăn học và yên tâm trong lao động sản xuất.

Trường hợp của gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng ở ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cũng bi đát không kém. Năm 2003, gia đình anh dắt díu nhau từ huyện Đầm Dơi lên huyện U Minh để làm thuê làm mướn. Sau vài năm làm thuê, anh quyết định thuê 1ha đất để trồng lúa, với mong muốn để thoát nghèo. Nhưng do đất nhiễm phèn, chỉ làm được 1 vụ lúa, sau vụ mùa, trả tiền thuê đất xong thì chỉ còn 1 phần nhỏ để trang trải hàng ngày. Căn nhà lá tạm bợ sát mé ruộng thuê lâu ngày xuống cấp trầm trọng, anh không có khả năng sửa chữa.

Khi được Chương trình "Cho lúa thêm bông" hỗ trợ, anh nghẹn ngào: "Nếu không được hỗ trợ tiền và phân bón, thuốc trừ sâu từ chương trình, gia đình tôi không biết đến chừng nào mới sửa chữa được nhà và tránh được phải chạy vạy tiền để lo cho vụ mùa sắp tới".

Cùng lo cho người nghèo

Gia đình ông Đở, anh Tùng chỉ là hai trong hàng chục trường hợp được Chương trình "Cho lúa thêm bông" hỗ trợ. Chương trình do Hội NDVN khởi xướng dưới sự tài trợ của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ngọc Tùng và Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất hỗ trợ tiền, phân bón, thuốc trừ sâu.

img Nếu không được hỗ trợ tiền và phân bón, thuốc trừ sâu của chương trình, gia đình tôi không biết đến chừng nào mới sửa chữa được nhà và tránh được việc chạy vạy tiền để lo cho vụ mùa sắp tới. img

Để giúp đỡ những hộ ND nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, đang sinh sống bằng canh tác lúa, vươn lên trong cuộc sống, Hội NDVN đã phối hợp với hai doanh nghiệp trên thực hiện Chương trình truyền hình "Cho lúa thêm bông" (52 chương trình/năm), để kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ cho ND nghèo có điều kiện sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo. Mỗi hộ được chương trình hỗ trợ 20 triệu đồng, trong đó bằng tiền mặt 10 triệu đồng và phân bón, thuốc BVTV trị giá 10 triệu đồng.

Sau khi các hộ được tỉnh bình xét, Ban tổ chức chương trình sẽ kết hợp cùng Hội ND và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiến hành trao tặng tiền và vật tư nông nghiệp. Chương trình đã được phát sóng trên đài truyền hình nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ thêm.

"Tính từ tháng 6.2011 đến hết năm 2011, chúng tôi đã hỗ trợ được 21 hộ ND khó khăn, với tổng số tiền trên 500 triệu đồng" - ông Nguyễn Đức Tiến - phụ trách chương trình cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem