Để dân đừng tiếc cái ao cá

Thứ ba, ngày 12/11/2013 10:24 AM (GMT+7)
Có một nữ nhà báo đã chết vì đi qua cơn bão. Có vài chục người chết vì nước cuốn trôi, cây đổ, ngói rơi. Mặc dù, bão Hải Yến không đổ trực tiếp vào Việt Nam.
Bình luận 0
Xa hơn, ở Philippines, quá nhiều người chết đến nỗi không ai dám nhắc đến con số vì đau đớn quá. Sau cái chết là đói ăn, khát uống, người ta tranh nhau từng miếng bánh, khúc thịt, người ta đập phá cửa hàng để tìm cái gì có thể bỏ vào miệng.

Ngược về lại trong nước, chưa có những tan hoang thiệt hại đến mức nhiều người chết, thiếu ăn, thiếu uống, nhưng vẫn có 13 người chết sau khi bão Hải Yến lướt qua Việt Nam.

Dọc duyên hải miền Trung, ra các tỉnh vùng biển Bắc Bộ, những ngày qua người dân chạy ngược chạy xuôi tránh bão và chống bão. Có những người vì tiếc ao cá, vườn cây, mái nhà, đã lao ra cứu tài sản, nhất quyết không dời đi, coi thường chính mạng sống của mình.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dân mình khổ đến thế! Chính quyền phải tổ chức cưỡng chế đưa bà con vào tránh bão. Đơn giản vì một điều, mất tài sản còn làm lại được, mất mạng làm sao làm lại mạng khác được. Biết thế, nhưng nhiều người dân vẫn vì nỗi lo thiếu thốn sau bão, nên quyết bám trụ với ao cá, vườn cây...

Lỗi có phải của dân vì quá tiếc của không? Chắc là có. Nhưng nghĩ cho sâu xa hơn, cũng vì dân mình quá nghèo, nghèo đến nỗi ám ảnh áo cơm mà quên sinh mạng. Nhớ lại cơn sóng thần và bão ở Nhật Bản, người dân của xứ sở mặt trời xếp hàng nghiêm túc nhận suất ăn mà không tranh nhau. Nhà bên tiền rơi đầy nhưng không ai đến nhặt. Không ai hôi của như một kẻ cướp mặc dù lúc đó mọi người đều đang đói, lạnh, khát...

Nhưng họ không sợ chết đến mức chém giết nhau, tự giết mình vì họ có niềm tin vào một Chính phủ tốt. Tin rằng, ngay sau cơn bão và sóng thần hủy diệt này, những gia đình bị bão tàn phá nhà cửa, vườn tược sẽ có cái ăn, cái mặc. Dân mình được thực tập chống bão mấy ngày qua để có kinh nghiệm hơn cho những cơn bão sau. Nhưng có một điều Chính phủ phải “thực tập” và cần làm tốt hơn, đó là làm sao để dân không phải lao ra đầm tôm, ao cá khi bão đang tràn vào...
Chân Tâm (Chân Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem