Danh hiệu
-
Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 5.8 tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” đã họp phiên chung khảo.
-
Tay chuyền hai Linh Chi đã vượt qua những đối thủ “nặng ký” như Ren Wenqian (Đại học Nam Kinh) hay đồng đội Lê Thanh Thúy để đoạt danh hiệu Miss VTV Cup 2015.
-
Đây là lần đầu tiên NSƯT Minh Hằng lên tiếng về việc “trượt” NSND đợt này. 3 năm nữa, khi có đợt xét tặng mới, có thể NSƯT Minh Hằng đã về hưu...
-
Ngay danh hài Chí Trung, nhiều người cho là “oan gia” khi không được xét tặng danh hiệu NSND đợt này, nhưng nếu so với những tên tuổi lừng lẫy trong giới sân khấu được phong tặng NSND các đợt trước như NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Dương Ngọc Đức… thì sẽ thấy sự cách biệt một trời, một vực.
-
Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đối với các nghệ sĩ hoạt động biểu diễn nghệ thuật như là một danh hiệu cao quý nhất Nhà nước trao tặng, tưởng thưởng cho sự cống hiến. Nhưng càng về sau danh hiệu này dường như đã bị “huy chương hóa” làm sai lệch chuẩn? Huy chương có phải bao giờ cũng đồng nghĩa với tài năng? NSND dành cho hàn lâm hay cộng đồng?
-
Viên thiếu tá mưu mô Lưu Kỳ Vọng trong “Ván bài lật ngửa” hé lộ những góc khuất trong quá khứ từng khiến ông lao đao giữa đời thực và phải bỏ nghề về quê ở ẩn suốt 3 năm.
-
LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa công bố danh sách 10 cái tên được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-2015. Đáng chú ý, Juventus đóng góp tới 5 thành viên gồm Buffon, Tevez, Pirlo, Pogba và Vidal.
-
Mới đây, tổ chức quyền anh thế giới (WBO) đã bất ngờ ra thông báo về việc họ sẽ tước chiếc đai vô địch hạng bán trung của võ sĩ Floyd Mayweather vì anh chưa nộp khoản phí 200.000 USD từ trận đấu với Manny Pacquiao và không khai báo với WBO chuyện giữ đai vô địch ở hạng cân nào.
-
Đại tá nhà văn Phạm Hoa, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân VN cho biết anh chưa từng nhận cốc nước của ai khi ba lần ngồi ở Hội đồng Quốc gia xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT. Anh cũng bày tỏ những bức xúc khác sau bài báo “Dư luận chạy phiếu NSND ngấm ngầm từ lâu”.
-
Trong trận đấu thuộc vòng 3 Wimbledon 2015 với hạt giống số 1 Serena Williams tối qua, Heather Watson đã để thua với tỷ số 1-2 (2-6, 6-4, 5-7). Gần như ngay lập tức, cô đã nhận những lời dọa giết từ những kẻ quá khích.