• Người đàn ông trầm mình dưới dòng nước đen ngòm. Thao tác nhanh nhẹn, anh cần mẫn dùng vợt hớt nhẹ mặt nước bất chấp mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Chỗ nước vớt được, anh cho vào chiếc thau màu đỏ đang nổi lềnh bềnh. Chẳng mấy chốc, chiếc thau ấy đã chứa đầy lăng quăng…
  • Trở lại quê nhà vào một buổi trưa hè đầy nắng nóng, thi thoảng tôi lại gặp một người dân quê đang đội thúng thanh long trên đầu để mang ra chợ bán.  Mua một trái thanh long, tôi khẽ khàng cầm nó trên tay mà lòng bồi hồi xúc động nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ của mình năm xưa.
  • Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm, lâu lâu mới được ra chợ huyện một lần. Mặc dù vậy, nhưng tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười với biết bao trò chơi ngộ nghĩnh.
  • Quê tôi là vùng đất cù lao với nhiều sông ngòi, kinh rạch, việc đi lại trắc trở trăm bề. Nếu muốn lên chợ huyện phải lụy 1 chuyến phà trên con sông rộng tầm 500m. Chuyến phà quê là nhịp cầu nối vô hình, đưa chúng tôi rời xa quê hương, dấn bước vào đời.
  • Tuổi thơ ở những miền quê nghèo ai chẳng một lần được ngắt bông hoa bìm. Thứ hoa dân dã, tầm thường từ một loài cây leo đã từng chịu bao lời chê bai, dè bỉu trong câu “giậu đổ bìm leo”. Nhưng thật lạ,...
  • Mặc dù nổi tiếng là tinh ranh và khôn ngoan so với đồng loại, nhưng có những thời điểm, cá chép tỏ ra rất dại dột. Ấy là “thời khắc vàng” cho con người lợi dụng, để dễ dàng săn bắt chúng với số lượng lớn. 
  • Trên con đường hầm hập nắng nóng giữa một buổi trưa hè, đáng lẽ ra tôi vù xe chạy thêm một nhoáng nữa là qua cầu về tới nhà ở phố xá bên kia sông. Ấy vậy mà tiếng hót (hay là tiếng gáy) của đôi chim cu “cúc... cù... cu” trên ngọn hàng tre nơi cái bìa làng thôn nhỏ ven sông này cám dỗ nên tôi quành xe lại đứng ngẩn ngơ dưới hàng tre vừa trốn nắng, vừa nghe ngọt ngào chút thanh âm chim hót vung vãi mấy tầng không!
  • Tôi không biết Lan nhìn thấy gì, cảm gì về tôi, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi như lạc vào đâu đó giữa những góc cạnh cuộc đời khi nhìn thấy nàng tung tẩy hát bâng quơ dăm ba câu giữa phố phường, mặc kệ dòng người trên phố qua lại rất đông.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.11, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Ngân hàng Thế giới đã chính thức công bố Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013)…
  • (Dân Việt) - Chủ đầu tư công trình Thủy điện Đăk Mek 3 khẳng định: Đập thủy điện vỡ là do xe ben đụng! Đập vỡ tan ngày 22.11 làm 1 người chết, nhưng giám đốc Sở Xây dựng đến 25.11 vẫn không hay biết gì.