Đăk Lăk: Đi bắt cua, 2 mẹ con chết thảm

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 22/11/2014 15:00 PM (GMT+7)
Khi được vớt lên, mặt 2 mẹ con chị Khuyên bị cua bám đầy, tai, mũi, môi bị xơ, rách do cua cắn… Đấy là một câu chuyện hết sức đau lòng mà chúng tôi vừa được nghe tại thôn 7, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk).
Bình luận 0

Chiều nay (22.11), gia đình anh Trịnh Văn Dung (thôn 7, xã Ea Bhok) cùng bà con xóm giềng sẽ đưa chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi) và cháu Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Khuyên và cháu Oanh là vợ và con anh Dung được xác định bị chết đuối khi đi bắt cua.

Ông Trần Mạnh Hoài, anh ruột chị Khuyên, kể: "Như mọi ngày, khoảng 19 giờ ngày 20.11, Khuyên và cháu Oanh đi cùng nhau đi bắt cua. Nhưng thay vì ra ngoài đồng như mọi hôm, hôm đó họ lại đến một hồ nước cách nhà chừng 1km để bắt vì nghe thông tin ở đó có rất nhiều cua. Khoảng 2 giờ sau, không thấy vợ con về nên anh Dung lo lắng đi tìm. Ra đến hồ nước, thấy giỏ cua vẫn đang nằm trên bờ, nghi ngờ vợ và con đã chết đuối nên anh Dung hô hoán xóm giềng ra giúp đỡ. Sau chừng 3 giờ tìm kiếm, thi thể của Khuyên và cháu Oanh mới được tìm thấy".

img
Cùng lúc mất cả vợ và con khiến anh Dung vô cùng đớn đau.

Ông Hoài bảo, gia cảnh anh Dung  bên ngoài thấy tưởng khá giả nhưng thực tế thì rất khó khăn. Cháu lớn lấy chồng khi đang bụng mang dạ chửa thì chồng bị tai nạn mất sớm nên vừa về nhà mẹ sinh con được vài ngày. 5 đứa còn lại, bốn đứa đi học, một đứa mới 2 tuổi. Vậy nên ngoài làm rẫy, để có thêm chút tiền trang trải cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi đêm chị Khuyên và các con phải thay nhau đi bắt cua về bán. “Mỗi ký cua bán được chừng 10-20 ngàn đồng. Mỗi đêm nhiều lắm chỉ kiếm được vài chục ngàn vậy mà ngờ đâu phải đánh đổi cả tính mạng”- ông Hoài đau đớn.

Hai tờ cáo phó, hai chiếc quan tài đặt song song và tiếng khóc thảm thiết vọng ra… đấy là cái không gian mà bất cứ ai đến nhà anh Dung hôm nay đều không thể cầm được lòng mình. Và càng đau đớn hơn khi nghe người dân kể, lúc vớt lên trên mặt chị Khuyên và con gái đang bị cua bám đầy, tai, mũi, môi bị cua cắn xơ, rách hết cả. Trong nhà anh Dung, không chỉ những người phụ nữ đang rũ rượi khóc mà ngay cả anh Dung và em trai của chị Khuyên cũng không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem