Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an

Trần Hậu Thứ sáu, ngày 01/09/2023 08:48 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.
Bình luận 0

Điều khiến người dân bất an, lo lắng nhất là thủ đoạn hoạt động của kẻ trộm rất liều lĩnh, manh động và nghi vấn sử dụng thuốc mê để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Làng quê "rúng động" nạn trộm cắp

Tìm về thôn Phú Sơn 2 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), một làng quê trước kia vốn dĩ rất yên bình, thì nay đâu đâu cũng nghe người dân bàn tán và bày tỏ lo lắng về những vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

Chúng tôi gặp ông Phan Công Trung, Trưởng thôn Phú Sơn 2 và nghe ông kể lại vụ trộm tài sản diễn ra ngay tại nhà mình.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 1.

Làng quê thôn Phú Sơn 2 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xưa nay vốn dĩ yên bình, thì nay “rúng động” vì những vụ trộm cắp liên tiếp. Ảnh: T.N.

Ông Trung cho biết, thường thì 3h30 sáng ông dậy sớm chuẩn bị đi chở hàng, đến lúc lấy điện thoại để đem theo thì không thấy trên bàn. Nghĩ mình để lẫn chỗ khác nên ông đi kiếm thì vẫn không thấy, hỏi con cũng không cầm nên mới biết là có trộm đột nhập lấy đồ. Ngay sau đó, cả nhà kiểm tra thì phát hiện đã bị trộm lấy mất 4 chiếc điện thoại và 1 chiếc laptop (tổng giá trị tài sản khoảng 26 triệu đồng).

Clip: Ông Trần Công Thanh kể chuyện bị kẻ trộm phá khóa, đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị lớn.

"Nhà tôi dân làm nông nên đêm ngủ không say giấc, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi thức dậy, nhưng hôm bị trộm tôi lại ngủ mê không hay biết gì. Vợ chồng con tôi ngủ ở phòng bên, đêm hay thức dậy nhiều lần để chăm con nhỏ, 2 giờ sáng dậy pha sữa cho con thì điện thoại vẫn còn. Ấy vậy mà sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì các đồ vật có giá trị đã "không cánh mà bay", không một ai hay biết động tĩnh gì cả, tỉnh dậy thì người uể oải, mơ màng.

Tôi nghi ngờ kẻ trộm đã trèo qua hàng rào, "đánh" thuốc mê cả nhà, lẻn vào phòng và xem xét tài sản có giá trị để lấy, rồi sau đó mở cổng chính tẩu thoát. Sáng hôm đó, tôi đã trình báo sự việc cho Công an xã Hòa Khương và Công an huyện Hòa Vang đến thu thập thông tin để điều tra", ông Trung nói.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 2.

Ông Trung chỉ vị trí kẻ trộm đột nhập lấy đi điện thoại vào rạng sáng 22/8. Ảnh: T.N.

Vụ việc mất trộm ngay chính nhà ông Trưởng thôn gần như làm rúng động cả làng quê xưa nay vốn dĩ rất yên bình. Bởi nơi đây hiếm khi xảy ra vụ trộm cắp, nên người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trời nắng nóng nên khi đi ngủ mọi người thường không đóng cửa mà để cho mát, cửa ngõ chỉ đóng chốt chứ không khóa kỹ càng.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 3.

Cơ sở sửa chữa máy nổ của ông Bốn bị trộm “ghé thăm” và lấy đi nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Ít hôm sau, khuya 26, rạng sáng 27/8, tại trang trại chăn nuôi và xưởng sản xuất đá thuộc khu vực Hố Đề (thôn Phú Sơn 2) của ông Trần Công Thanh (55 tuổi) cũng bị kẻ trộm phá khóa, đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị lớn.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 4.

Nhiều vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra trong thôn khiến người dân rất bất an và lo lắng. Ảnh: T.N.

Nhiều lần trước bị trộm "cuỗm" đồ nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được, ông Thanh bức xúc nói: "Đây đã là lần thứ 4 trang trại của tôi bị trộm đột nhập vào đập phá, tháo lấy toàn bộ máy móc sản xuất, vật dụng gồm: Tủ lạnh, xe rùa, mô tơ, khoanh dây thép (nặng hơn 50kg), xà beng, cuốc... trị giá gần 40 triệu đồng. Dù trại có hàng rào, khóa cổng, máy móc được bỏ vào kho khóa kỹ càng nhưng bọn trộm rất manh động và liều lĩnh. Chúng có một băng nhóm đã theo dõi và chờ đến hôm tôi không ngủ lại trại để vào khiêng đồ. Sau khi bẻ khóa cửa thì chúng vứt lại 2 chiếc kiềm, đập chiếc quạt sắt để lấy mô tơ và vứt lại khung quạt".

Đêm tối bất an

Cách một ngày, băng trộm lại tìm đến trại ông Thanh để "chôm" đồ, thấy không có gì để lấy nên đã đốt 2 cuộn dây điện nhằm lấy lõi đồng nhưng bị người dân phát hiện nên bỏ chạy.

Gần đây, những khu lăng mộ trong khu vực Hố Đề cũng liên tiếp bị kẻ gian trộm cánh cổng bằng sắt, nhiều nhà dân trong thôn bị trộm cạy cửa khiến mọi người hoang mang và rất lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 5.

Ông Thanh chỉ vị trí kẻ gian bẻ thanh sắt, tháo vít để trộm mô tơ tại xưởng đá. Ảnh: T.N.

Ông Thanh bộc bạch: "Tôi không thể nào yên tâm mà sản xuất làm ăn được khi bọn trộm ngày càng manh động và liều lĩnh. Ngày hôm trước mới trộm đồ thì hôm sau đã ghé lại, chúng đi theo nhóm và có cả xe tải để chở đồ. Dù thấy trộm đang lấy đồ nhưng tôi không dám lên tiếng, sợ chúng làm liều. Rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, để trả lại sự bình yên cho thôn làng, giúp bà con an tâm sản xuất".

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 6.

Kẻ trộm đập phá máy quạt để lấy mô tơ và vứt lại khung. Ảnh: T.N.

Cũng trong đêm 26/8, cơ sở sửa chữa máy nổ của ông Nguyễn Văn Bốn (còn gọi là ông Nguyễn Ngọc Bút) tại thôn Phú Sơn 2 cũng bị trộm "ghé thăm" lấy đi nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng.

Ông Bốn buồn bã nói: "Để xảy ra vụ mất trộm này một phần nguyên nhân là do gia đình tôi chủ quan xưa nay chưa khi nào bị mất trộm. Lại nghĩ tiệm có người ngủ trực, nằm ngay quốc lộ, có 2 camera an ninh, đèn đường chiếu vào sáng trưng, trộm sẽ không dám liều lĩnh vào trộm máy móc cồng kềnh.

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 7.

Ông Thanh chỉ vị trí chiếc tủ lạnh cũ nhưng cũng bị trộm lấy mất. Ảnh: T.N.

Nhưng không ngờ trộm cắp ngày càng lộng hành, chắc chắn chúng phải dùng xe tải mới chở được tất cả 6 máy nổ, 3 mô tơ và thùng bi 50kg, những vật dụng khác không có giá trị thì mới còn lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã trình báo với cơ quan chức năng và hy vọng sẽ sớm dẹp được nạn trộm cắp để bà con thôn xóm an tâm, đêm đến không còn phải mất ngủ, bất an".

Đà Nẵng: Trộm cắp tung hoành làng quê, người dân bất an - Ảnh 8.

Nhiều lăng mộ tại khu vực Hố Đề liên tục bị kẻ gian trộm cánh cửa bằng sắt. Ảnh: T.N.

Trước tình trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và lực lượng công an sẽ tăng cường công tác quản lý, sớm điều tra, làm rõ thủ phạm để người dân thôn xóm an tâm.

Ông Nguyễn Chí Trí – Chủ tịch UBND xã Hoà Khương cho hay, sau khi nhận được thông tin mất trộm từ người dân, những ngày qua chính quyền địa phương, Công an xã Hòa Khương đã tích cực phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đến hiện trường nắm bắt thông tin, điều tra. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình làm việc, mật phục thường xuyên truy tìm các đối tượng trộm cắp của người dân tại thôn Phú Sơn 2.

"Chúng tôi khuyến cáo tới toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khóa cửa cẩn thận để bảo vệ tài sản, không tạo điều kiện cho đối tượng xấu có cơ hội đột nhập vào nhà thực hiện các hành vi trộm cắp…".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem