Đà Nẵng: Căng thẳng cuộc đấu ”nộp - rút” hồ sơ

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 21/08/2015 07:52 AM (GMT+7)
Ngày 20.8, tại Đà Nẵng, ngày cuối cùng của cuộc đua xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường ĐH, CĐ nhiều thí sinh và phụ huynh “nín thở” chờ đợi kết quả xét tuyển.
Bình luận 0

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015, thí sinh Lê Mạnh Triệu (huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông) đạt 25,75 điểm. Triệu chọn nộp hồ sơ vào Trường Đại học Y – Đại học Huế. Thấy điểm xét tuyển cao, Triệu cùng mẹ về Đại học Đà Nẵng để nộp hồ sơ. Chần chừ 3,4 ngày, Triệu quyết định nộp hồ sơ vào Trường Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Nhưng vừa nộp được 1 ngày, ngày 19.8, Triệu và mẹ quyết định rút hồ sơ để nộp ngành khác. “Khi xem cập nhật điểm, em đứng gần cuối chỉ tiêu, lo sợ không đậu, em đã rút hồ sơ để nộp vào Khoa Y của Đại học Đà Nẵng”- Triệu giải thích.

“Năm nay nộp hồ sơ xét tuyển theo hình thức mới nên tụi em và cả ba mẹ đều rất vất vả, nộp vào trường này rồi rút hồ sơ, nộp trường khác nhưng kết quả vẫn không đậu. Tụi em lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng để chờ đợi kết quả” - Triệu chia sẻ.

img

Ngày cuối nộp hồ sơ, nhiều thí sinh quyết định đánh cược để nộp vào ngành học có điểm xét tuyển thấp để có thể nằm trong chỉ tiêu trúng tuyển. 

Thí sinh Lê Thị Kim Oanh (quê Thanh Hóa) cùng mẹ vượt hơn 700km từ  Thanh Hóa vào Đà Nẵng để nộp hồ sơ. Nhưng gần 10 ngày bám trụ tại Đại học Đà Nẵng, Oanh vẫn chưa trúng tuyển vào nguyện vọng 1 Đại học Ngoại ngữ. Oanh cho biết, em đã 3 lần nộp, rút hồ sơ vào ngành tiếng Anh, Pháp, Trung, nhưng đều không chắc đậu. Hôm nay là ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển, em đã quyết định nộp hồ sơ vào ngành Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ.

Nhiều phụ huynh ở xa  thuê nhà trọ, bám trụ tại khuôn viên Trường Đại học Đà Nẵng để đợi kết quả. Chị Trần Thị Hạnh (tỉnh Đăk Nông)-  phụ huynh thí sinh L.M.T chia sẻ, chị cùng con đến Đà Nẵng nộp hồ sơ từ ngày 11.8, sau gần 10 ngày túc trực ở trường để nộp hồ sơ, xem kết quả rồi rút ra nộp vào ngành khác, sáng 20.8, mẹ con chị đã chọn ngành cuối cùng để nộp hồ sơ.

Phụ huynh Phan Thị Tiến (quê Thanh Hóa) cho biết, con gái chị đạt 23,75 điểm và nguyện vọng vào ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Nhưng sau nhiều ngày nộp - rút hồ sơ vào ngành tiếng Trung, tiếng Anh rồi đến tiếng Pháp, con gái vẫn nằm ngoài chỉ tiêu. “Hôm nay là ngày cuối để nộp nên tôi khuyên con nộp vào ngành Quốc tế học cho dễ đậu. Mẹ con tôi đã ở lại Đà Nẵng thuê trọ cả tuần nay, bỏ cả công việc ở nhà, chỉ chú tâm cho việc nộp - rút hồ sơ cho con” - chị Tiến căng thẳng chia sẻ.

Tương tự, sau khi nộp hồ sơ, Lê Vũ Quỳnh Như (Đà Nẵng) cũng quyết định ở lại trường tới chiều để đợi kết quả. “Sau nhiều ngày nộp hồ sơ, đến ngày cuối cùng em đã quyết định nộp hồ sơ vào ngành Xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng dù thực tình em không có chút đam mê nào với ngành này” - thí sinh Quỳnh Như thừa nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem