Cuộc giải cứu 2 cô gái khỏi 2 tên cướp nhí có súng

Thứ ba, ngày 17/05/2016 09:16 AM (GMT+7)
Thấy 2 cô gái đang ngồi chơi ở ghế đá công viên lúc 3h sáng, hai tên cướp nhí đã dùng súng nhựa và dao uy hiếp, cướp tài sản. Nghe tiếng kêu cứu, cảnh sát cơ động đã lập tức đuổi theo, tóm gọn hai tên cướp.
Bình luận 0

Lúc 3h sáng 15.5, chị Nguyễn Thị Diễm Phương (SN 1989, quê Bến Tre) đang ngồi chơi trên ghế đá Công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) cùng bạn tên Trương Thị Ngọc Huyền (SN 1992) thì bất ngờ bị hai thanh niên lao đến.

Một tên rút từ lưng quần trước ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào người hai cô gái lớn tiếng: “Tất cả ngồi yên, có bao nhiêu tiền đưa hết đây, nếu không sẽ mất mạng”.

Quá sợ hãi trước hai tên cướp manh động nhưng do không mang theo tài sản nên Phương lắp bắp: “Tôi, tôi… không có tiền!”.

img

Hai tên cướp bị bắt.

Tên cầm súng kêu đồng bọn lấy con dao từ trong áo khoác đưa cho gã. Sau đó, tên này tiếp tục dùng dao kề vào cổ Phương đe dọa hòng chiếm đoạt tài sản. Đúng lúc, nạn nhân nhìn thấy lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra ngang qua lập tức tri hô, thấy vậy, hai tên cướp hoảng sợ tháo chạy.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động gồm: Nguyễn Minh Công, Đỗ Thái Huy, Phan Thiện Phát, Huỳnh Tấn Lộc lập tức đuổi theo, khống chế tóm gọn hai tên cướp cùng hung khí gây án là một khẩu súng bắn đạn nhựa giống y như thật, hộp tiếp đạn và con dao và xe máy.

img

Hung khí gây án thu được từ hai tên cướp nhí.

Tên cầm súng khai tên Lã Tâm Hải (SN 2000, quê Đắk Nông), tên đồng bọn là Nguyễn Chí Bảo (SN 2000, quê Lâm Đồng). Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận 1 xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 16.5, Công an quận 1 ra lệnh bắt tạm giam Bảo – Hải để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Thanh Huyền (Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem