Cuộc đời cay cực của người phụ nữ nghèo bị “nhà báo” câu kết với thầy bói lừa tiền!

Phan Phương (Dòng Đời) Thứ bảy, ngày 15/11/2014 19:05 PM (GMT+7)
Con gái bị kẻ xấu cưỡng dâm, trong hành trình đi tìm công lý cho con, người mẹ lại bị một “nhà báo” dỏm câu kết với một thầy bói lừa lấy hết tiền. Công lý cho con gái đến bây giờ chị vẫn chưa đòi được, trong khi đó những lời thị phi của lắm kẻ ác mồm, ác miệng đã buộc mẹ con chị phải cắn răng rời bỏ quê hương trong đau đớn.
Bình luận 0

Ngày 3.11, phóng viên Dòng Đời nhận được lá đơn của chị Hoàng Thị Lan Phương ( trú ở xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tố cáo một “nhà báo” đã câu kết một thầy bói lừa đảo lấy tiền của gia đình trong  khi chị đang đi tìm công lý cho đứa con gái thơ dại bị hiếp dâm. Đó là một lá đơn thấm đẫm nước mắt chứa đựng nhiều nội dung quá đau lòng. 

Lá đơn đẫm nước mắt

Mở đầu lá đơn người phụ nữ này viết: “Tháng 9.2013 con gái tôi tên T (SN 1998) đã bị một đối tượng cùng thôn cưỡng dâm. Quá đau đớn tôi gửi đơn nhiều nơi để đòi công lý cho con nhưng chưa có kết quả. Trong lúc tuyệt vọng, nghe nói bà Hạnh ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) coi bói hay nên tôi đã tìm đến để coi. Tại đây, sau khi bắt bài xem bói, bà  Hạnh nói “hai mẹ con năm nay hạn nặng, phải nộp 20 triệu đồng để bà cúng giải hạn, giúp chúng tôi nhanh chóng tìm được công lý. Lúc đó trong người tôi chỉ có 9 triệu đồng nên tôi đưa cho bà Hạnh. Ngày hôm sau bà Hạnh bảo tôi đưa thêm 7 triệu đồng. Lần thứ 3 tôi đưa thêm 3 triệu đồng. Tổng cộng 19 triệu đồng…”.

img
Chị Phương đang trình bày với PV Dòng Đời.

“Sau đó, bà Hạnh khoe với tôi có người em là Mai Xuân Hiển, làm báo Thanh Tra, rồi bảo chồng chở tôi về gặp ông Hiển ở thị trấn Quán Hàu huyện Quảng Ninh nhờ giúp đỡ. Tại ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Quán Hàu, ông Hiển giới thiệu một người phụ nữ tên Nhàn nói là vợ và đây là nhà của vợ chồng Hiển. Đồng thời, ông Hiển đưa cho tôi một cái danh thiếp in tên Mai Xuân Hiển làm ở báo Thanh Tra. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc, Hiển nói vụ việc quan trọng, con chị chưa đủ vị thành niên và bảo tôi viết đơn nhưng nói vụ việc này phải chạy ngược, chạy xuôi như cách để vòi tiền và tôi phải đưa 200USD và 1 triệu đồng tiền mặt. Hiển không từ chối, cầm bỏ túi. 

Khi con tôi đang đi giám định, Hiển nói đã gặp tất cả trong Hội đồng giám định rồi và phải chạy chọt tiếp, tôi lại đưa cho Hiển tiếp 200USD ở Quán Hàu. Hiển cũng hứa phải gặp ông này ông kia, cũng phải tốn kém nên tôi phải nhiều lần đưa tiền cho Hiển. Sau đó, thấy sự việc không có tiến triển gì tôi gọi Hiển, Hiển nói từ bữa tới nay em cũng chạy đôn chạy đáo ngược xuôi cho chị… Bên nhà kia đã chạy cho em cả trăm triệu mà em không cầm. Thấy vậy tôi lại phải vay mượn, nhờ đứa cháu chở về đưa cho Hiển 2 triệu đồng ở quán cà phê gần cổng bệnh viện Việt Nam-Cu Ba. Sau đó Hiển có viết 3 bài báo đăng ở báo Thanh Tra, báo điện tử Tầm Nhìn” – Chị Phương viết trong lá đơn.

Cũng theo lá đơn của chị Phương, ông Hiển chưa dừng lại ở đó: “Tháng 2.2014 Hiển gọi tôi về nói đã làm các bài báo rồi, họ sợ rồi, chị về đi. Tôi về nhà Hiển thì lại bị “vòi” tiền. Lần này tôi không còn tiền. Trước khi đi tôi vay của em gái 1 chỉ vàng 9999 nên đưa cho Hiển. Hiển lấy và đeo vào ngón tay của Nhàn (người phụ nữ mà Hiển giới thiệu là vợ). Như vậy, tổng cộng tôi đã đưa Hiển gần 30 triệu đồng (tính cả USD), chưa kể các lần về , tôi đều mang gà, trứng về cho Hiển”…
“Mẹ con nhà mày đưa cho chồng tao bao nhiêu, chồng tao đi chơi gái hết rồi. Chừng đó chồng tao đi chơi gái một đêm” - Tin nhắn của Nhàn trả lời chị Phương

Bán xới tha phương

Lần theo lá đơn, phóng viên Dòng Đời đã tìm quê chị ở thôn Đông Xuân, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Người dân nơi đây chỉ cho chúng tôi ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu trong xóm, cửa đóng im lìm, xung quanh cỏ dại đã bắt đầu xâm chiếm sân vườn vì đã lâu không có người ở.

Chị Hoàng Thị Tuyết, em gái của chị Phương cho biết, hai mẹ con chị Phương đã rời quê đi nơi khác ở mấy tháng nay rồi. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Tuyết cho hay, cuộc đời chị Phương cơ cực lắm, chưa bao giờ có được một ngày thanh thản. Chị Tuyết kể, ngày chị Phương sinh bé T (nạn nhân vụ cưỡng hiếp, cũng là đứa con gái thứ 2 của chị -NV) chưa đầy tháng thì người chồng của chị đã dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Một mình chị Phương tần tảo sớm khuya nuôi 2 đứa con gái. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, một nách 2 đứa con dại nên cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. 

img
Ngôi nhà nhỏ của chị Phương ở quê.

Mấy năm gần đây, đứa con gái đầu của chị Phương đi xuất khẩu lao động ở Malaysia thỉnh thoảng có gửi tiền về, những tưởng cuộc sống của chị sẽ bớt khổ. Thế nhưng do phải làm việc quá sức để nuôi con nên chị Phương cơ thể ốm yếu, phát nhiều bệnh, phải đi điều trị nhiều nơi.

Trong những ngày đi chữa bệnh ở xa, chỉ có một mình cháu T ở nhà. Thế rồi tháng 9.2013, khi đang ở Long An, chị Phương nghe tin dữ: Đứa con gái ở nhà đã bị một kẻ đốn mạt trong làng cưỡng dâm. Bỏ việc chữa bệnh, chị Phương về nhà chạy ngược chạy xuôi đi tìm công lý cho đứa con gái thơ dại nhưng không đem lại kết quả. Trong lúc tuyệt vọng chị đã tìm đến bói toán mê tín dị đoan và vướng vào vòng lừa đảo của bà thầy bói tên Hạnh và gã “nhà báo” dởm Mai Xuân Hiển.

Tiền của bị lừa lấy hết, trong khi công lý cho con gái thì vẫn không đòi được. Trong tuyệt vọng cùng cực, nhiều người thương tình đã khuyên chị thôi đừng đi kiện nữa, mình thân cô thế cô không chống lại người ta đâu. Chị nghĩ vậy nên cũng định thôi. Thế nhưng ở làng không biết xuất phát từ  đâu, những kẻ ác mồm ác miệng đã phao tin rằng mẹ con chị đã nhận hơn 100 triệu tiền bồi thường của người ta rồi còn đi kiện.

Mẹ con chị từ người bị hại thành kẻ thị phi mà không lời nào giải thích được. Đứa con gái của chị không thể đến trường vì những lời cay độc cứ xoáy vào tim can cháu. Không còn cách nào khác, mẹ con chị phải chọn lấy con đường “bán xới” ra đi. Chị làm đơn bãi nại cho đối tượng đã gây án với con chị chỉ với một điều kiện duy nhất là hỗ trợ chị làm thủ tục chuyển trường cho con gái chị. Chị nghĩ, đó là con đường duy nhất để chị cứu lấy cuộc đời của đứa con gái thơ dại của mình…

Phải rời bỏ quê hương bản quán ra đi, trong lòng chị quặn thắt. Không nghề nghiệp, không đồng vốn lận lưng, cuộc sống của mẹ con chị bây giờ nhờ cả vào sự trợ cấp của đứa con gái lớn ở bên Malaysia gửi về. Nghĩ lại số tiền đã bị thầy bói Hạnh và “nhà báo” Hiển lừa lấy hết, chị không cam lòng. Trong lúc bản thân bị bệnh tật đầy mình, không có tiền để chữa trị và công lý cho con gái không đòi được thì số tiền đó không thể bị mất đi một cách vô lí như thế được…

Chị kể, sau biết mình bị bộ ba thầy bói, “nhà báo” và Nhàn (người mà Hiển giới thiệu là vợ - NV)  lừa tiền, chị đã nhắn tin cho Nhàn hỏi vì sao Hiển lừa chị. Ngay lập tức chị nhận được những tin nhắn trả lời với nội dung nhục mạ chị. Một trong những tin nhắn mà Nhàn đã  nhắn cho chị có nội dung: “Mẹ con nhà mày đưa cho chồng tao bao nhiêu, chồng tao đi chơi gái hết rồi. Chừng đó chồng tao đi chơi gái một đêm”. Đọc được những tin nhắn trả lời như vậy chị chỉ biết khóc.  

Sự đối lập đau lòng

Trong quá trình lần theo lá đơn của chị Phương, chúng tôi đã  tìm về nhà thầy bói Hạnh ở huyện Lệ Thủy. Tại đây, trước những chứng cứ không chối cãi, thầy bói Hạnh đã phải trả lại số tiền 15.200.000 đồng cho chị Phương. Tìm về nhà ông Mai Xuân Hiển ở thôn Nhân Hồng, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi thật sự bị “sốc” khi được hàng xóm giới thiệu nhà riêng của ông này. Đó là một căn biệt thự sắp hoàn thành mà theo nhiều người giá trị của nó phải lên đến hàng tỷ đồng. Người dân xung quanh cho biết, họ cũng rất ngạc nhiên với sự giàu có khá nhanh thời gian gần đây của ông Hiển.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thành – Trưởng Văn phòng đại diện Miền Trung Tây Nguyên của Báo Thanh Tra cho biết, trước đây Mai Xuân Hiển có cộng tác viết bài với báo Thanh Tra. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng nay không thấy ông Hiển viết tin, bài gì cho báo nữa. Báo Thanh Tra cũng không cung cấp bất cứ giấy tờ gì xác nhận Mai Xuân Hiển là người của báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem