• Ngày 19 tháng 8 ngày cách mạng thành công. Ngày mồng 2 tháng 9 - ngày  Quốc khánh. Rằm tháng Tám âm lịch - ngày tết Trung Thu. Và ngày đầu tháng Chín học sinh cả nước lại tựu trường. Tháng Chín như man mác dưa tôi về với những kỉ niệm Thu xưa.
  • (Dân Việt) - Trong cái se se lạnh của ngày chớm đông, đội cơn mưa đầu mùa vỗ rát cả da mặt, chúng tôi đến xã vùng cao Trà Vân (huyện Nam Trà My) - xã nghèo nhất, nhì của tỉnh Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp Olympic, hầu hết các trung tâm mua sắm lớn của Anh đều tung ra nhiều chiêu để thu hút khách, từ khu Harrods dành cho nhà giàu đến những khu mua sắm bình dân hơn trên các phố trung tâm.
  • Khi đang đói vì phải cuốc bộ quá nhiều và phát ngán thức ăn tây không hợp khẩu vị thì được ngồi trước một bát phở nghi ngút khói giữa thời tiết se lạnh ở London, âu cũng là những phút giây thú vị.
  • Trong đám cưới, chú rể đến nhà gái đón dâu bằng cách đi bộ và rước dâu bằng cách cõng cô dâu trên lưng vượt chặng đường ngót… 3 cây số!
  • (Dân Việt) - Không điện lưới, không đường bộ, không chợ, không sóng điện thoại là nguyên nhân khiến bà con các dân tộc vùng biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An chìm trong đói nghèo, lạc hậu.
  • (Dân Việt) - 9 giờ 30, hắn lếch thếch vào cơ quan, mặt mũi bơ phờ, quần áo xốc xếch, tóc tai dựng đứng…, suýt nữa bị bảo vệ không cho vào vì bộ dạng khó coi ấy.
  • (Dân Việt) - Câu lạc bộ Gốc Đa tuần này bàn chuyên đề giao thông. Một ông ra thành phố về oang oang: - Sắp cấm tiệt xe máy rồi. Đầu tiên là cấm trên đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Tiến tới cấm khu bờ hồ Hoàn Kiếm…
  • (Dân Việt) - Không phải đu dây qua sông đến trường, cũng không phải đi đò qua sông để đến trường, nhưng ở nơi đó, học sinh cùng thầy cô giáo phải bơi qua sông để đi dạy chữ và đi kiếm từng cái chữ.
  • (Dân Việt) - Từ dắt trâu, bò thuê, nay anh đã có trang trại với gần 200 con trâu bò, 50ha lát, sao đen, luồng và 5ha mía cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.