CSGT cứu nam thanh niên đòi tự tử vì… giận vợ

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 19/02/2016 11:36 AM (GMT+7)
Buồn chán vì cãi nhau với vợ, anh N tìm lên cầu định tự tử. May mắn, CSGT kịp thời khuyên bảo và thông báo vợ anh N tới nói chuyện, ngăn cản anh N.
Bình luận 0

Ngày 19.2, trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, 2 chiến sĩ của đội đã cứu được anh D.V.N (23 tuổi, ở TP.HCM) định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

img

Thiếu úy Phạm Gia Hợp (ảnh nhỏ) kể lại chuyện cứu nam thanh niên trên cầu Chương Dương.

Cụ thể, theo trung tá Ngọc, khoảng 10h45 ngày 18.2, khi làm nhiệm vụ ở cầu Chương Dương, thiếu uý Phạm Gia Hợp và thiếu uý Phạm Đức Cường (cán bộ Đội CSGT số 1) nhận được tin từ người dân về việc có một thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng tự tử. Người này sau đó được xác định là anh D.V.N.

Lập tức 2 chiến sĩ CSGT cùng tổ bảo vệ cầu chạy tới nơi nam thanh niên đang đứng. Phát hiện anh N đứng trên lan can cầu, cán bộ CSGT khuyên giải anh N không nên làm điều dại dột. Sau đó, nam thanh niên đồng ý trèo qua lan can về trụ sở nói chuyện.

“Khi tới nơi, tôi cố gắng chia sẻ để anh N không xúc động làm chuyện dại dột, rồi tiến lại giữ chặt tay anh N. Tôi nhỏ nhẹ khuyên can để anh ấy không xấu hổ trước đám đông và theo anh em về đội”, thiếu úy Phạm Gia Hợp kể lại.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, anh N tâm sự, do cãi nhau với vợ (ngụ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên nảy sinh buồn chán, muốn tìm đến cái chết.

Đội CSGT số 1 sau đó mời vợ anh N tới nói chuyện. Quá trình tâm sự tại Đội CSGT số 1, vợ chồng anh N đã bật khóc vì suýt chút nữa hai người “cách biệt” chỉ vì giây phút bồng bột.

Trước khi cùng vợ rời khỏi Đội CSGT số 1, anh N cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã kịp thời cứu anh, đồng thời hứa sẽ vì cô con gái 3 tuổi mà tiếp tục xây đắp hạnh phúc gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem