Công Phượng và 820 phút “tịt ngòi” ở HAGL

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 22/08/2015 08:30 AM (GMT+7)
Trước khi V.League 2015 khởi tranh, Công Phượng từng nằm trong tốp 5 tiền đạo được kỳ vọng có thể tranh đoạt ngôi “Vua phá lưới”. Nhưng cho tới thời điểm này, tiền đạo mang áo số 44 của HAGL mới chỉ ghi 5 bàn thắng. Thậm chí ở 820 phút ra sân gần nhất, anh “tịt ngòi”.
Bình luận 0

Trong năm 2014, Công Phượng liên tục ghi bàn cho U19 Việt Nam rồi U19 HAGL. Có nhiều trận đấu, tiền đạo quê Nghệ An dễ dàng phá lưới đối phương bằng những pha xử lý kỹ thuật. Vậy nên khi bầu Đức quyết đôn toàn bộ lứa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal lên đội 1 thi đấu ở V.League 2015, giới chuyên môn đã tin rằng, Công Phượng hoàn toàn có thể nằm trong nhóm những ngôi sao cạnh tranh cho ngôi “Vua phá lưới”.

img

Công Phượng “đã tịt” ngòi 820 phút. Ảnh: TT&VH.

Trận mở màn mở ra như mơ với Công Phượng khi anh lập cú đúp, giúp HAGL đánh bại Sanna Khánh Hòa với tỷ số 4-2. Thế nhưng sau đó, số 44 trải qua 7 trận liền không ghi bàn. Phải tới trận hòa 2-2 với Đồng Tháp tại Pleiku, anh mới lập công trở lại và cũng lại là 1 cú đúp. Tiếp đến, Công Phượng ghi thêm 1 bàn nữa trong trận HAGL thua Hà Nội T&T 3-4.

Bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T được Công Phượng thực hiện trên chấm 11m ở phút 72 (pen) và đó cũng là bàn thắng gần nhất mà tiền đạo 20 tuổi này ghi cho HAGL. Kể từ đó đến nay, 10 trận đã trôi qua với tổng cộng 820 phút, Công Phượng không có thêm 1 lần ăn mừng bàn thắng. Cũng trong khoảng thời gian này, HAGL chỉ có thêm 1 chiến thắng, 2 trận hòa và thua tới 7 trận, đồng thời tụt xuống xếp cuối BXH V.League 2015 với 3 điểm ít hơn nhóm xếp trên. Rõ ràng, sự sa sút của Công Phượng đã ảnh hưởng phần nào tới thành tích thi đấu của đội bóng phố Núi.

So với cách đây gần 1 năm, sự bùng nổ của Công Phượng đã giảm đi rất nhiều. Anh không còn có những pha đi bóng lắt léo, đầy tự tin hay những pha xử lý làm ngất ngây lòng người. Thay vào đó là sự rườm rà, hay bất bóng và thậm chí đôi khi có phần lúng túng. Theo nhận định của một cây viết thể thao có tiếng, chính việc “tịt ngòi” quá lâu đã khiến Công Phượng mất đi sự tự tin cần thiết, không còn sự nhạy cảm trước khung gỗ và mất phương hướng.

Vào chiều nay, HAGL sẽ tiếp SLNA, đội bóng quê hương của Công Phượng và có trong đội hình rất nhiều ngôi sao từng cùng số 44 chính chiến ở U19 Việt Nam rồi U23 Việt Nam. Liệu Công Phượng có thể giải cơn khát bàn thắng và giúp HAGL chiến thắng? Điều này là hoàn toàn có thể. Cách đây ít ngày, bầu Đức đã “trảm” HLV Graechen và trao cơ hội cho trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, một người thực dụng hơn nhà cầm quân người Pháp rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem