Thảo My gây ấn tượng trong
vòng Giấu mặt khi cất tiếng hát cao vút, nội lực với ca khúc "You and I" từng được "dị nữ" Lady Gaga thể hiện rất thành công.
Phần trình diễn của cô được cả 4 huấn luyện viên bấm nút chọn.Tuy nhiên, cô bé đã lựa chọn
Đàm Vĩnh Hưng dù cả bốn vị HLV đều đồng loạt bổ nhào lên sân khấu "giành giật".
Vòng Đối đầu, Thảo My chiến thắng trước Minh Trị khi thể hiện ca khúc "Dệt tầm gai" kỹ thuật và bản lĩnh, khác hẳn cô bé 16 tuổi trong vòng Giấu mặt.
Thảo My căng thẳng trong
vòng Đo ván.
Bước vào vòng chung kết ở đêm
liveshow đầu tiên, Thảo My khiến các huấn luyện viên không khỏi khâm phục khi trình
bày ca khúc "Ngày mưa rơi" rất cảm xúc
Trong
đêm liveshow 4, Thảo My lột xác trên sân khấu với hình ảnh lộng lẫy, xinh đẹp như nàng công chúa với ca khúc '"You make me feel like a natural woman".
Thảo My là thí sinh được bình chọn cao nhất trong đêm của đội Đàm Vĩnh Hưng với tỷ lệ 45,42% trong đêm liveshow 6.
Trong đêm Bán kết 1, Thảo My cùng
Ngọc Trâm dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên làm bùng nổ sân khấu với ca khúc "Stronger".
Ở Bán kết 2,Thảo My làm khán giả xúc động với ca khúc "Con yêu mẹ" do chính cô bé sáng tác.
Cũng trong đêm thi này, Thảo My kết hợp cùng Song Tú và
HLV Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc "Hãy hát lên" sôi động và hấp dẫn.
Trong đêm Chung kết, Thảo My là thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu. Ở
thử thách đầu tiên, cô thể hiện "Bối rối", một bản ballad của nhạc sĩ
Phương Uyên.
Thảo My bất ngờ chuyển hướng hát dân gian đương đại với "Giọt sương bay
lên". Khán giả ngạc nhiên về nội lực của cô gái 16 tuổi khi "lên đồng"
với cách hát ả đào.
Ở màn trình diễn cuối cùng, Thảo My và huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng song ca "A time for us"
Với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả, Thảo My trở thành
Quán quân
Giọng Hát Việt 2013. Cô hạnh phúc bên huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng
trong giây phút đăng quang.