Chuyện lạ ở An Giang: Tỉnh dây dưa trả 5,95 tỷ đồng cho cụ bà 92 tuổi

Hữu Danh Thứ ba, ngày 17/03/2015 07:30 AM (GMT+7)
Mượn đất rồi không chịu trả, UBND tỉnh An Giang đã bị cụ bà Trang Phù Dung (SN 1923) kiện ra tòa. Kết quả phần thắng thuộc về cụ Dung, UBND tỉnh phải trả cụ số tiền gần 6 tỷ đồng. Trớ trêu thay, trong lúc tỉnh vẫn đang dây dưa việc thi hành án thì cụ Dung vì già yếu đã qua đời.
Bình luận 0

10 năm trời theo kiện

Ngày 16.3, người thân của cụ Trang Phù Dung (SN 1923, ngụ phường A, TP.Châu Đốc, An Giang) cho biết, sau hơn 1 năm mòn mỏi chờ được thi hành án, cụ Dung đã từ trần, và gia đình đã lo xong hậu sự. Liên quan đến khoản tiền 5,95 tỷ đồng UBND tỉnh An Giang “nợ” cụ Dung, gia đình đang quá buồn phiền nên không muốn nhắc tới.

img
Đám tang cụ Trang Phù Dung đi ngang Nhà khách Núi Sam - công trình xây dựng trên khu đất mà cụ cho chính quyền mượn. Ảnh: H.D

Theo hồ sơ mà phóng viên có được, sau ngày giải phóng miền Nam, cụ Dung cho Phòng Lương thực thị xã Châu Đốc mượn hơn 3.000m2 đất tại chân núi Sam gần Miếu Bà Chúa Xứ làm trạm thu mua lương thực.

Năm 1982, địa phương tự ý lấy mảnh đất này cho Công an xã Vĩnh Tế làm trụ sở. Cụ Dung có đơn yêu cầu chính quyền địa phương trả lại nhà, đất nhưng không được giải quyết. Đến năm 1996, Công an xã Vĩnh Tế lại tự ý giao đất cho Bưu điện tỉnh An Giang xây khách sạn. Cụ Dung tiếp tục khiếu nại cho đến ngày 23.11.2011, tỉnh ra Quyết định số 2555/QĐ.UB.KN bác yêu cầu của cụ. Do vậy, cụ Dung quyết kiện tỉnh ra tòa.

Suốt từ năm 2002 đến năm 2012, từ tòa cấp tỉnh đến cấp tối cao đều xử phần thắng thuộc về UBND tỉnh. Tuy nhiên, công lý cuối cùng cũng đã đến với cụ Dung. Ngày 13.3.2012, TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ các bản án trái pháp luật của tòa tỉnh lẫn chính TAND Tối cao đã xử trước đó.

Sau khi các bản án trái pháp luật bị hủy, TAND tỉnh An Giang đã xử tỉnh thua kiện. Dù phía UBND tỉnh kháng cáo nhưng bản án phúc thẩm ngày 19.12.2013 của TAND Tối cao một lần nữa buộc tỉnh phải trả cho cụ Trang Phù Dung số tiền 5,95 tỷ đồng bồi thường cho mảnh đất.

Không chấp hành án

Sau khi tỉnh thua kiện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ra quyết định thi hành án nhưng tỉnh không chấp hành. Gần nửa năm sau, ngày 16.5.2014, ông Vương Bình Thạnh – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Văn bản số 484/UBND-NC gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao kiến nghị đình chỉ việc thi hành án; kháng nghị bản án theo trình tự tái thẩm; hủy các bản án đã có hiệu lực pháp luật đồng thời bác yêu cầu khởi kiện của cụ Trang Phù Dung.

Suốt 8 tháng nay, cả TAND Tối cao lẫn Viện KSND Tối cao đều không kháng nghị nhưng bản án vẫn không được thi hành. Ông Trần Khánh Dân - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang nói: “Án có hiệu lực nhưng tỉnh đang kiến nghị nên chưa thi hành. Hiện các cơ quan trung ương cũng chưa trả lời nên chúng tôi tiếp tục chờ”.

Trao đổi với phóng viên, một người cháu của cụ Dung đau xót tâm sự: “Bà chúng tôi đã phải theo kiện ròng rã 10 năm trời mới đòi được công lý. Tới khi thắng kiện thì tỉnh lại tìm cách né tránh. Nay thì bà đã khuất mà vẫn chưa thấy công lý được thực thi trọn vẹn”.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Hồng Phong – Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, nếu bản án phúc thẩm đã tuyên UBND tỉnh phải trả tiền cho bà Dung thì tỉnh phải chấp hành án ngay tức thì. Còn việc bản án này có được kháng nghị theo trình tự tái thẩm hay không lại là chuyện khác. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem