• Như vậy sau gần bốn tháng LĐBĐ Thái Lan (FAT) dưới sự điều hành của ban lâm thời do FIFA chỉ định (vì Chủ tịch Worawi Makudi bị FIFA đình chỉ) thì nay FAT đã có tân chủ tịch- Đó là cựu tướng lãnh đạo ngành cảnh sát điều tra quốc gia vốn nổi tiếng cứng rắn và minh bạch- ông Somyot Poompanmoung, 61 tuổi.
  • Worawi Makudi không còn giữ chức chủ tịch ủy ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nữa nhưng vì thế mà bóng đá nước này đang lâm vào nội chiến. Nếu mọi thứ tiếp tục xấu đi, không loại trừ khả năng họ sẽ bị FIFA “cấm vận”.
  • Lâu nay, nhiều CĐV bóng đá ở Đông Nam Á vẫn tin rằng, Chủ tịch Worawi Makudi của LĐBĐ Thái Lan (FAT) hoặc HLV Kiatisak Senamuang là “kiến trúc sư trưởng” giúp bóng đá Thái Lan vượt ra khỏi “ao làng”, nhưng thực tế không phải vậy. Doanh nhân Ong-Arj Kosinkar mới là nhân vật trọng yếu.
  • Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thái Lan, Chủ tịch Worawi Makudi của LĐBĐ Thái Lan (FAT) tuyên bố, với mỗi bàn thắng ghi vào lưới ĐT Việt Nam, các học trò của HLV Kiatisak sẽ nhận thưởng 1 triệu baht.
  • Như một cách để động viên các cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu tốt hơn tại SEA Games 28, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi vừa treo thưởng 1 triệu baht nếu thầy trò Choketawee Promrut đánh bại U23 Malaysia vào chiều nay.
  • Chủ tịch Worawi Makudi của LĐBĐ Thái Lan (FAT) bóng gió, mục tiêu của người Thái trong thời gian tới là đoạt vé tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và cả tấm vé dự VCK Asian Cup 2019. Phải chăng họ sẽ “buông” SEA Games 28?