Chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến cảm thấy u ám vì thương vong liên tục tăng cao

Minh Nhật (theo BBC/BNE IntelliNews) Thứ tư, ngày 30/08/2023 20:05 PM (GMT+7)
Giữa lúc người Ukraine lo lắng, thấp thỏm vì tin đồn tổng động viên lan khắp nơi do thương vong chiến trường ngày càng tăng cao, thì thiệt hại của cuộc chiến cũng đè nặng lên các chỉ huy thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 - đơn vị đang chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở mặt trận phía đông, gần thị trấn Kupiansk.
Bình luận 0

Chỉ huy Ukraine buồn bã vì thương vong tăng vọt

Chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến cảm thấy u ám vì thương vong liên tục tăng cao - Ảnh 1.

Các chỉ huy ở tiền tuyến Ukraine cảm thấy u ám khi con số thương vong ngày càng tăng. Ảnh minh họa: BNE IntelliNews

Giữa nắng nóng trên 35 độ C trên chiến trường, một phó tiểu đoàn trưởng của Lữ đoàn Jaeger số 68 có biệt hiệu là "Lermontov" đang chìm trong tâm trạng suy tư và u ám. Vừa nhấm nháp ly cà phê mới pha, ông vừa dự đoán về một cuộc chiến kéo dài khi Ukraine phản công chậm hơn dự đoán.

Lermontov nhận định, quân Nga sẽ không dừng chiến đấu. "Bạn không thể thương lượng với họ. Phương Tây không hiểu điều này", ông nói và chia sẻ rằng những người lính trẻ lẽ ra sẽ về nhà sau một năm nữa đã nhận ra rằng giờ đây, họ sẽ ở chiến trường lâu hơn.

Lermontov là một cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Donbass, ông đã chiến đấu với lực lượng thân Nga kể từ năm 2014. Vậy Lermontov dự đoán cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu?

“10 năm nữa", ông trả lời.

Tâm trạng u ám của người chỉ huy Ukraine là điều dễ hiểu. Vào ngày 1/8, một trung sĩ lữ đoàn và hai người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng súng cối của Nga. Chia sẻ về người trung sĩ của lữ đoàn vừa tử trận, ông Lermontov buồn bã nói: “Cậu ấy là một huyền thoại. Xe của cậu ấy vẫn đang đậu ở nơi cậu ấy đã để lại. Đồ đạc cá nhân của cậu ấy vẫn còn bên trong".

Khi đang trò chuyện, điện thoại của ông Lermontov đổ chuông. Đó là mẹ của một người lính vừa tử trận tuần trước. Bà muốn biết tại sao những thanh niên cầm súng lại được cử đi tấn công chiến hào của Nga nếu Ukraine được phương Tây viện trợ rất nhiều vũ khí hiện đại.

Nhưng trên chiến tuyến dài 900km này, nhiều lữ đoàn thiếu xe bọc thép hiện đại nhất hoặc pháo tầm xa. Thực tế là ở nhiều chiến hào, binh sĩ Ukraine phải tự xoay sở. “Tôi không có câu trả lời cho bà ấy, bà ấy không hiểu… Chúng tôi không có tất cả mọi thứ”, Lermontov giải thích.

Trong khu vườn của một ngôi nhà được chọn làm căn cứ đại đội, phóng viên BBC News gặp chỉ huy Lữ đoàn Jaeger, Đại tá Oleksii. Ông vừa trở về từ đám tang của một trung sĩ.

Đại tá Oleksii nói rằng, nhìn chung, thương vong của Nga vẫn lớn hơn nhiều so với Ukraine, khoảng 120.000 người chết theo ước tính mới nhất của Mỹ. Nhưng quân đội và dân số của Nga đông hơn nhiều so với Ukraine. 

Khi phóng viên hỏi Đại tá Oleksii rằng, ông thường nói gì với gia đình các binh sĩ đã chết, ông nhấn mạnh: "Tôi chỉ cầu xin sự tha thứ vì đã không cung cấp đủ sự an toàn cho họ. Có thể tôi là một người lãnh đạo tồi, lập kế hoạch tồi. Và tôi cảm ơn họ vì những gì họ đã cống hiến cho cuộc chiến này". 

 Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển quân

Trong khi đó, theo phóng viên của BNE IntelliNews ở Kiev, đang có tin đồn rằng Ukraine sắp kêu gọi tổng động viên ở các khu vực phía nam và phía đông, khi con số thương vong tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo tình báo Mỹ, ước tính khoảng 1/3 quân đội Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh.

Ukraine đã tăng cường nỗ lực tuyển mộ binh sĩ mới trong những tháng gần đây kể từ khi Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) phát động cuộc phản công chống lại quân đội Nga.

Tuy nhiên, Kiev đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những chiến binh mới sẵn sàng ra tiền tuyến. Hầu hết những người yêu nước đến mức muốn chiến đấu đều tình nguyện nhập ngũ ngay khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ năm ngoái, nhưng những người không muốn chiến đấu hoặc đã rời khỏi đất nước hoặc đang cố gắng trốn tránh nghĩa vụ.  

BBC đưa tin trong tuần này rằng những ước tính mới từ các quan chức Mỹ cho thấy số người chết ở Ukraine đã gia tăng đáng kể sau khi nước này phát động cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ vào hồi tháng 6.

Con số thương vong chính thức vẫn là bí mật quốc gia Ukraine, nhưng một báo cáo tình báo của Mỹ đưa ra con số binh sĩ Ukraine đã chết là 70.000 người. Ngoài ra, hơn 100.000 quân nhân khác đã bị thương trong khi quân số của Ukraine chỉ khoảng nửa triệu người.

Tính theo tỷ lệ, khoảng 8% trong tổng toàn bộ lực lượng của Ukraine đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, hoặc gần 1/10, và nếu tính cả số người bị thương thì khoảng 1/3 (32%) lực lượng AFU đã thiệt mạng hoặc bị thương trong khi chiến đấu.

Một phần lý do khiến thương vong tăng vọt là trước đây Ukraine chủ yếu phòng thủ trước cuộc tấn công dữ dội của Nga nhưng kể từ các hoạt động phản công vào tháng 9 năm ngoái ở Kharkov và Kherson cho đến cuộc tổng phản công ở miền Đông và Nam hiện nay, lực lượng Nga bây giờ ở thế phòng thủ và Ukraine ở thế tấn công. Thông thường, lực lượng tấn công sẽ chịu thương vong cao hơn nhiều so với quân phòng thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem