Chị chồng
-
Trước yêu cầu vô lý của chồng mình, tôi đã từ chối.
-
Tôi chạy xe sang nhà ngoại nhưng vợ tôi nhất định không chịu về. Bố mẹ vợ thì lại đứng về phía con gái.
-
Chị chồng tôi luôn cho mình là nhất, tự quyết định mọi việc trong nhà và bắt tôi phải làm theo.
-
Hôm trước, tôi về nhà cũ để chụp ảnh, định đăng lên mạng để bán. Nào ngờ, về đến nhà, tôi thấy chị chồng đang bế một đứa nhỏ chơi trong sân.
-
Chị gái chồng sống chung với gia đình tôi 6 năm thì muốn ra ngoài ở riêng và xin con nuôi. Tôi vốn không khi ngờ gì khi chồng cho chị 300 triệu để mua nhà.
-
Tôi lì xì cho 2 cháu con của chị chồng tôi mỗi cháu 50.000. Chị lì xì cho con tôi đồng 500.000 làm tôi thấy cũng hơi ngại.
-
Sau khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, bao nuôi trai trẻ, chị Phương- chị chồng tôi đã thay đổi hẳn thái độ. Chị vừa ngọt nhạt dỗ dành lại vừa hăm dọa ép tôi phải giữ kín mọi chuyện.
-
Nghe xong những lời của chị chồng, tôi hết sức bất bình nhưng vẫn cố nín nhịn. Chị tính toán thông minh và khôn ngoan thế thì ai tranh được phần của nhà chị đây?
-
Đến quán cà phê, chị gái Thành nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý và nói: “Em thay đổi kiểu tóc nhìn xinh hơn hồi còn yêu chồng chị. Chị nghe anh ấy nói trước đó, em từng lừa, cướp không của anh ấy 500 triệu rồi lặn mất. Giờ em tính sao?”
-
Tôi sợ rằng khi mình nói ra sự thật, em trai và ba mẹ sẽ bị sốc. Nếu im lặng không nói tôi lại thấy có lỗi với gia đình.