Chết hụt ở... trường mầm non

Thứ ba, ngày 20/07/2010 05:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các cô nuôi dạy trẻ ở xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, những ngày mưa, nước ngấm vào tường, hắt vào phòng lênh láng, các cô phải dùng gầu để múc nước, dọn dẹp phòng.
Bình luận 0
 img
Phòng học của điểm trường mầm non xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng... chờ sập.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, toàn thành phố Hải Phòng hiện có 2.391 phòng học đang sử dụng, trong đó có 232 phòng học xuống cấp nặng, không an toàn cho việc dạy và học...

Nhiều lần... chết hụt

Đứng trước một trường mầm non tại xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng, chúng tôi thật sự không tin rằng đó là nơi đón nhận các em bé từ 3-5 tuổi vào học. Trường gồm 4 điểm trường ở các thôn Tân Thanh, Xuyên Đông, Lực Nông và Duyên Hải. Tổng số có 18 phòng học, trong đó 10 phòng đã xuống cấp, 8 phòng dùng được nhưng 6 phòng không có công trình phụ.

Trao đổi với chúng tôi, cô Trần Thị Thịnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Bản cho biết: “Trường xây dựng từ năm 1974, trong đó tận dụng cả nhà kho của xã, sửa chữa lại để làm phòng học tạm. Việc sửa chữa diễn ra cách đây 12 năm nên hầu hết các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng”.

Cách đây khoảng 3 tháng, có 1 tấm hoành võng xuống, gãy làm đôi ngay trước cửa ra vào của 1 phòng học. Khi đó có lớp học nhưng may mắn không ai bị thương. Cũng cách đây 10 năm, tại một phòng học ở điểm trường thôn Lực Nông, đã xảy ra sự cố, một tấm hoành rơi, đâm thẳng xuống ghế của 1 em học sinh. Rất may ngày hôm đó nhà trường cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi họp nên không có thiệt hại về người.

Khi chúng tôi có mặt tại trường mầm non thôn Tân Thanh chứng kiến các tấm hoành, xà gồ đều bằng gỗ đã bị mối mọt. Các cô nuôi dạy trẻ ở đây cho biết, những ngày mưa, nước ngấm vào tường, hắt vào phòng lênh láng, các cô phải dùng gầu để múc nước, dọn dẹp phòng. Thế nhưng, cơ sở này được liệt vào hạng “ổn” hơn cả so với 3 thôn còn lại.

Tồi tàn hơn cả phải kể tới cơ sở trường tại xã Xuyên Đông. Khu này cỏ mọc um tùm, cổng vào xiêu vẹo, phòng học được tận dụng từ nhà kho cũ của Hợp tác xã. Trong căn phòng rộng khoảng hơn 20m2, chen chúc 45 đứa trẻ. Vốn khu này có 3 phòng học nhưng cách đây 4 năm, 1 phòng đã bị sập nửa mái nên không sử dụng. Hiện, phòng này vẫn chưa có kinh phí sửa chữa.

Điệp khúc “thiếu kinh phí”

Kết quả điều tra cho thấy, toàn ngành học mầm non Hải Phòng hiện nay có 2.391 phòng học đang được sử dụng, số phòng học kiên cố là 1.341; 1.050 phòng cấp 4 trong đó có 38 phòng học tạm, học nhờ; 232 phòng học xuống cấp nặng, không an toàn cho việc dạy và học.

Thực trạng các điểm trường xuống cấp, thiếu thốn không những đe dọa sự an toàn của trẻ mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng nuôi dạy trẻ. Cứ dịp đầu năm, trường phải báo cáo xã xin ý kiến để kêu gọi phụ huynh đóng góp, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục tạm thời lấy phòng học cho các cháu.

Không chỉ trường ở các huyện ngoại thành, ngay trong thành phố cũng tương tự. Điển hình là Trường Mầm non 8-3, thuộc phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Trường gồm 10 phòng học thì đều xuống cấp trầm trọng, các lớp vữa bị bong tróc, rơi từng mảng lớn. Các thanh chắn ngang đều rơi hết lớp vữa, trơ ra toàn thép đã hoen gỉ có nguy cơ gây mất an toàn cho cô và trẻ.

Theo cô giáo Vũ Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3, trường đã xây dựng cách đây 36 năm. Kể từ năm 1983 trở lại đây tình trạng cơ sở hạ tầng của trường đã quá xuống cấp. Trước thực trạng này, các cô giáo dùng những miếng xốp hoặc nhựa trong để dán, đóng vào những chỗ vữa bở đã rơi, còn những lớp vữa trần thì thuê thợ để sửa chữa nhỏ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là biện pháp tình thế.

Hơn bao giờ hết, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng sớm nâng cấp các trường mầm non nhằm đảm bảo an toàn cho cô và trò, nhất là khi mùa mưa bão đã đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem