Chặn đường, đánh gục cô gái rồi cưỡng hiếp

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 21:29 PM (GMT+7)
Đi đánh bạc suốt đêm nhưng bị thua, trên đường về nhà, Chương Phạt Sáng (49 tuổi) gặp cô gái đi làm sớm, liền đánh cô bị thương rồi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 6.2 tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đi đánh bạc suốt đêm, trên đường về nhà, gã đồi bại gặp cô gái đi làm sớm, liền đánh cô bị thương rồi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản.

Chương Phạt Sáng (bìa trái) lúc vừa bị bắt.
Chương Phạt Sáng (bìa trái) lúc vừa bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, chị Nhi (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) đang trên đường đi làm sớm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng cây đánh vào đầu rồi nhanh chóng kéo chị vào bụi rậm ven đường thực hiện hành vi đồi bại, dù nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau đó, gã cướp một đôi bông tai, ĐTDĐ và 40.000 đồng.

Tiếp nhận tố giác, Công an thị trấn Liên Nghĩa cùng Công an huyện Đức Trọng truy xét nóng, tối cùng ngày bắt được kẻ gây án là Chương Phạt Sáng (49 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa). Tại trụ sở, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết thêm, do thua bài bạc nên mới gây án để lấy tiền đi gỡ gạc. Được biết, Sáng là đối tượng nghiện bài bạc nặng và từng có tiền án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Công an TP.HCM (Theo Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem