-
Ham học nhưng bị chứng giảm trí nhớ nên đành phải bỏ dở ước mơ thành thầy giáo, hằng ngày cậu bé 16 tuổi cần mẫn nhặt rác trên khắp các tuyến phố của Đà Nẵng để kiếm tiền phụ cha, nuôi em.
-
Điều kỳ diệu đã đến với "cậu bé xếp dép" khi ngày 8.3, bé Đạt sẽ được đến trường, còn mẹ em cũng sẽ được thu xếp để đi làm.
-
Một buổi chiều bình yên trên vỉa hè của con đường Công xã Paris, tiếng cười khúc khích và cái dáng bé nhỏ - năng động của Đạt làm mọi người đi ngang đều phải đưa mắt nhìn.
-
Chỉ chưa đầy 48 tiếng, sau khi bức ảnh và câu chuyện cảm động về bé Đạt được đăng tải, mẹ bé đã được một công ty nhận đi làm. Còn bé Đạt đã được hiệu trưởng hai trường tài trợ ăn học miễn phí.
-
Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại đã được hiệu trưởng hai trường tài trợ ăn học miễn phí - anh Phạm Nghĩa, người chụp bức ảnh cho biết.
-
Sau khi hình ảnh em bé theo mẹ nhặt rác hồn nhiên xếp dép cho các bạn đang đi dã ngoại được chia sẻ trên facebook, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu thông tin và giúp đỡ em bé.
-
Thấy cô giáo bỏ dép không đúng vị trí như các bạn học sinh, em bé đi nhặt rác theo mẹ đi lại cầm lấy đôi dép ấy xếp lại ngay ngắn rồi đứng nhìn những bạn đồng trang lứa vui chơi dã ngoại.