Ukraine nhận tin vui bất ngờ từ Đức; tâm trạng u ám bao trùm Ukraine vì phản công chậm

Phương Đăng (theo Wasnington Post/DW) Thứ năm, ngày 10/08/2023 20:45 PM (GMT+7)
Đức cho biết, họ sẽ gửi thêm 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine để nước này có thể tự bảo vệ mình trước các cuộc oanh tạc của Nga trong khi tâm trạng u ám bao trùm Ukraine vì cuộc phản công của quân đội nước này đang diễn ra với tốc độ chậm hơn mong đợi.
Bình luận 0

Đức tăng cường phòng không cho Ukraine

Ukraine nhận tin vui bất ngờ từ Đức; tâm trạng u ám bao trùm Ukraine vì phản công chậm - Ảnh 1.

Các hệ thống phòng không Patriot của Đức được nhìn thấy tại sân bay Vilnius. Ảnh DW

"Điều này chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc tạo ra một lá chắn trên không chính thức cho Ukraine. Nó sẽ giúp ích cho người dân, các thành phố, làng mạc ở Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố về việc Đức sẽ gửi thêm 2 hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine.

Hệ thống Patriot được sử dụng để chống lại máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của đối phương và nó được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất do Mỹ phát triển.

Các hệ thống Patriot có pin di động hoàn toàn, bao gồm trung tâm chỉ huy và trạm radar để phát hiện các mối đe dọa và tên lửa đang bay đến.

Các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Đức và Mỹ cung cấp đã được sử dụng ở Ukraine. Theo Kiev, các khẩu đội Patriot đã nhiều lần đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga.

Tâm trạng u ám bao trùm Ukraine vì phản công chậm

Ukraine nhận tin vui bất ngờ từ Đức; tâm trạng u ám bao trùm Ukraine vì phản công chậm - Ảnh 2.

Cụ bà Raisa Rybalchenko đứng giữa đống đổ nát bên ngoài tòa nhà chung cư của mình ở Pokrovsk. Ảnh The Washington Post

Trong suốt thời gian qua, các quan chức Ukraine và các đối tác phương Tây của họ đã thổi phồng về một cuộc phản công nhằm đánh bật quân đội Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát ở miền đông và nam Ukraine. Một cuộc phản công, được hỗ trợ bởi một loạt vũ khí mới và sự huấn luyện của phương Tây được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine xoay chuyển cục diện cuộc chiến.

Nhưng hai tháng sau khi Ukraine tiến hành cuộc phản công, có rất ít tiến bộ rõ rệt ở mặt trận và một mùa hè đẫm máu không ngừng xảy ra trên khắp đất nước, gieo tâm trạng u ám bao trùm khắp Ukraine.

Số người chết - hàng nghìn người chết - tăng lên hàng ngày. Hàng triệu người phải di dời và không có cơ hội trở về nhà. Ở mọi nơi trên đất nước, dân thường kiệt sức vì một loạt các cuộc tấn công lớn gần đây.

Người Ukraine, hiện đang rất cần các tin tốt từ tiền tuyến, nhưng họ không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Giáo viên âm nhạc Svitlana Zhdanova, 75 tuổi cho biết, bà  đang ngồi trong phòng khách ở Pokrovsk vào tối thứ Ba thì tên lửa đâm vào khu nhà của bà, làm vỡ tất cả đồ thủy tinh và làm gãy cây đàn piano của bà. Không biết phải đi đâu nữa, bà đành dọn dẹp căn hộ mà bà đã sống từ năm 1969 và quyết định ở lại.

Raisa Rybalchenko, 78 tuổi, sống trên tầng 4 của một tòa nhà bị hư hại nặng trong cuộc tấn công kép. Bà ấy đang ở trong bếp khi vụ nổ đầu tiên xảy ra. Ngay sau đó, 5 người đàn ông đập cửa, gọi to "Có ai còn sống không?". Bà Rybalchenko lập tức trả lời rằng bà vẫn còn sống.

Tại Smila, một thành phố nhỏ ở miền trung Ukraine, thợ làm bánh Alla Blyzniuk, 42 tuổi, cho biết, cô  sống trong lo sợ rằng chồng hoặc hai con trai đang trong độ tuổi chiến đấu sẽ phải ra trận. Cô đã nhận thấy rằng, số lượng đàn ông đi bộ trên đường phố trong thành phố của cô ít hơn trước đây rất nhiều. Ukraine không tiết lộ số lượng thương vong quân sự của mình, nhưng mọi người vẫn xôn xao những câu chuyện về những người lính mới tới mặt trận và chỉ trụ được hai đến ba ngày, Blyzniuk nói.

"Những người bảo vệ đất nước của chúng tôi phải là những người chuyên nghiệp. Tôi thực sự rất buồn. Người Ukraine chúng tôi không đáng phải chịu số phận này", Blyzniuk nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem