Cấp cứu

Thứ hai, ngày 24/02/2014 12:22 PM (GMT+7)
Sáng hôm kia, em thấy cổng Nhà khách UBND tỉnh Nghệ An có nhiều xe cứu thương đỗ lắm, bác ạ. Toàn xe biển xanh, đèn đỏ, còi hụ to.
Bình luận 0
- Ơ, có vụ cấp cứu gì lớn ở đó à? Năm ngoái có ông chủ tịch tỉnh đột quỵ khi đi tập thể dục, còn năm nay có bà bí thư tỉnh bị đột quỵ khi đang phát biểu trong một hội nghị của tỉnh. Hay ở đó có ngộ độc tập thể như một số “bữa cơm công nhân”?

- Không phải, mà đó là xe cấp cứu đưa các bác lãnh đạo ngành y đi dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “nâng cao y đức”.

- Nếu nhỡ có bệnh nhân cần cấp cứu thì lấy xe đâu đưa đi?

- Chắc chỉ có các bác ấy mới biết. Còn bác Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định rằng sở không có chủ trương sử dụng xe cấp cứu để đi họp, rằng các đơn vị dùng xe cứu thương để đi họp sẽ bị phê bình. Nhưng xe cấp cứu đỗ sờ sờ trước cổng hội nghị để làm gì?

- Anh thì nghĩ thế này, hội nghị bàn về nâng cao y đức, các bác ấy lấy xe cấp cứu đi dự cũng là một cách gửi “thông điệp” khẩn trương đến ngành y rằng y đức hiện nay cần phải… cấp cứu như vậy đấy.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem