Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những vụ án kinh hoàng
Khoảng 11h trưa 11.3, ông Lê Văn Diên (SN 1962, ngụ đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đi làm về thì có người báo tin con trai ông là Lê Văn Hòa (29 tuổi) lên cơn thần kinh, quậy phá ở nhà hàng xóm, nên ông sang gọi con về. Không ngờ, Hòa nổi cơn điên, dùng rựa chém chết ông Diên rồi... chặt thi thể thành nhiều khúc.
Bà Phan Thị Ủy - vợ ông Diên đau đớn nói: “Tui biết con có vấn đề về thần kinh nhưng thường ngày nó (Hòa) vẫn hiền lành tử tế, chỉ có đôi lúc không bình thường, nói năng lảm nhảm một mình nhưng không hề quậy phá ai bao giờ. Thấy vậy, gia đình gom góp bạc tiền đưa con đến thầy cúng giải hạn chứ chưa hề đưa đi bệnh viện. Ai ngờ sự việc lại thế này”.
Khoảng 8h sáng ngày 5.3.2011, tại thôn Amoorr, đối tượng Hồ Văn Ng (SN 1989, trú xã A Xing, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị bệnh tâm thần cũng đã sát hại dã man chị Hoàng Thị L (16 tuổi) hành nghề bán hàng rong mà không hề biết lý do là gì.
Sau khi gây án, Ng lấy xe máy của nạn nhân chạy trốn. Đến khuya cùng ngày, Ng chạy xe máy trở lại nơi gây án bỏ lại, sau đó thắt cổ tử tự trên cây cao. Người nhà Ng cho hay, Ng bị tâm thần năm 2003, nhưng vì thấy anh này không quậy phá nên chỉ cho uống thuốc một lần cho đến khi xảy ra việc gây án.
Khoảng 4h30 sáng 16.12.2010, bà Tr.Th.L (trú thôn Liên Công Tây, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị) xuống bếp nấu cơm thì con ruột bà là Lê Văn Kh bất ngờ lên cơn điên, phá tan tành bếp núc xoong chảo sau đó dùng cuốc bổ liên tiếp vào đầu mẹ làm bà L chết ngay tại chỗ.
Cần mái nhà chung
Những vụ án đã xảy ra khiến nhiều người dân ở Quảng Trị thấy hoang mang khi thấy hàng ngày có rất nhiều người bị bệnh về thần kinh đi lang thang ngoài đường, la hét, dọa nạt người khác… Tại TP.Đông Hà, không ít lần người dân chứng kiến một thanh niên trần như nhộng lang thang khắp nơi, đến những nơi đông người, lễ hội…
Ông Nguyễn Trí Thanh – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐTBXH Quảng Trị thừa nhận, việc người bị bệnh tâm thần sống tại gia đình cùng với cộng đồng là một hiểm họa cho xã hội vì chưa biết người tâm thần sẽ lên cơn điên loạn nặng mà gây án mạng hay đánh đập người khác khi nào.
“Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa có trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần. Chúng tôi cần có một trung tâm bảo trợ người bị tâm thần để cho họ có một mái nhà chung, có người chăm sóc” - ông Thanh nói.
Theo ông Thanh, để ngăn ngừa người bị bệnh tâm thần gây các vụ việc nguy hiểm, gia đình có người bị bệnh phải báo cáo với chính quyền để có hướng giải quyết chứ không được lơ là mất cảnh giác hay tự ý chữa bệnh, cúng bái vừa tốn tiền vừa không mang lại hiệu quả. Chính quyền xã, phường phải thường xuyên điều tra, thống kê rà soát và kiểm soát đối tượng này...