Cận cảnh vợ chồng chủ xưởng sản xuất súng đất Cảng

Chủ nhật, ngày 23/06/2013 21:13 PM (GMT+7)
Nhất rất khéo tay nên dù sản xuất thủ công nhưng súng khá tinh xảo và bán rất chạy. Thậm chí, súng bút do Nhất chế tạo còn đẹp, tinh xảo, kĩ thuật chính xác hơn nhiều súng cùng loại được sản xuất ở nước ngoài.
Bình luận 0

Không chỉ có quy mô lớn, các đối tượng tham gia từ sản xuất đến tiêu thụ đều hết sức tinh vi, "cơ sở" sản xuất vũ khí tự chế do vợ chồng Dương Minh Nhất (SN 1975) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1971, cùng ở tổ 29, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) được xem là lớn và hết sức nguy hiểm.

img

Đối tượng Dương Minh Nhất

Chân dung vợ chồng chủ xưởng "cơ khí"

Sinh ra và lớn lên giữa xóm liều bờ đê Niệm Nghĩa, từng nổi tiếng một thời, lại là con một trong nhà, luôn được nuông chiều nên Nhất đã không thoát khỏi sự cám dỗ của những tệ nạn xã hội. Sau này lớn lên, gia đình đã cho Nhất theo học thợ máy để đi tàu nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại bỏ lên bờ vì… đói thuốc.

Năm 2005, lần thứ 2 tham gia phá đê, Nhất bị tòa án tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội Xâm hại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, do bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, năm 2008, Nhất được hoãn thi hành án.

Trước đó, Nhất đã một lần phá bờ đê để lấn đất làm nhà và bị xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vừa chân ướt, chân ráo ra tù, Nhất "chập" ngay phải Trần Thị Hồng Vân, nhà ở số 13 cầu thang 3A1 khu tập thể Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), bởi có chung niềm đam mê chích hít heroin và chơi ma túy "đá". Nhất mặc nhiên đưa Vân về nhà mình sống với nhau như vợ chồng và có đứa con trai hơn 1 tuổi.

img
Đối tượng Trần Thị Hồng Vân.

Tận cho đến khi lực lượng Công an bất ngờ đột nhập vào bắt giữ ,vợ chồng Nhất vẫn còn đang phê "đá". Vậy nhưng, mẹ đẻ của Nhất là bà Nguyễn Thị Tân (sinh 1947) vẫn khăng khăng, con trai bà từ ngày được điều trị cai nghiện bằng methadone tại nhà thì đã không sử dụng ma túy(?). Có chăng chỉ còn đứa con dâu tai ác, mặc dù đã khuyên răn đủ đường mà vẫn nghiện ngập…

Cũng theo bà Tân, bởi nghiện ngập mà đã không ít lần Vân "mượn" luôn chiếc xe máy mà vợ chồng bà mua được theo hình thức trả góp mang đi cắm lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Mỗi lần như vậy, Nhất đều lôi vợ ra chửi bới rồi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội là đàn bà mà không biết tu chí chăm lo cho gia đình, chồng con…

Bà Tân còn cho biết thêm, từ khi Nhất ra tù đã vay mượn được của bạn bè ít vốn mua máy móc phương tiện làm xưởng cơ khí chuyên sản xuất đồ gia dụng phục vụ bà con hàng xóm và gia đình. Do khéo tay và chăm chỉ nên tất cả đồ dùng Nhất làm ra mọi người đều rất thích. Nhiều người còn ngưỡng mộ Nhất vì đã thực sự từ bỏ quá khứ lỗi lầm để làm lại cuộc đời (?!).

Và "lò súng" phía sau lò mổ

Tìm đến "cơ sở" sản xuất súng của vợ chồng Dương Minh Nhất sau khi bị lực lượng Công an phát hiện triệt xóa, mặc dù đã bị tịch thu nhiều loại máy móc, phương tiện nhưng nó vẫn còn nguyên "vóc dáng" của một… công xưởng.

Toàn bộ căn phòng tầng 1 của ngôi nhà sập xệ dựng lên bằng những tấm tôn, sắt thép, rộng chừng hơn chục m2 nằm trong ngách nhỏ ở ngay mép sông, giáp chân Cầu Niệm (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Trong phòng vẫn còn lại những tủ kệ, que hàn cùng một số máy móc và rất nhiều thiết bị cơ khí bày ngổn ngang từ trên tường xuống đến dưới mặt đất…

img

Mẹ đẻ của Nhất cho biết, ngôi nhà này nằm trong khuôn viên của nhà bà. Cả đại gia đình bà có đến hơn 10 người gồm: vợ chồng bà; vợ chồng, con cái của Nhất; vợ chồng con cô con gái thứ 2 và cô con gái út bị nhiễm chất độc da cam, đều sống chung tại đây. Mỗi gia đình nhỏ chia ra một góc, còn lại khoảng không ở giữa, bà Tân cho thuê hàng ngày làm nơi giết mổ lợn…

Tuy nhiên, từ khi được tạm hoãn thi hành án về nhà, Nhất nhận thấy giới giang hồ đang ưa chuộng loại súng bút vừa nhỏ gọn, dễ cất giấu lại có khả năng bắn gần và giá cả khá hời. Sẵn khéo tay, Nhất nhận thấy đây là cơ hội làm ăn lớn nên đã cùng nhau lên kế hoạch với vợ mở "lò" chế tạo súng ngay tại tầng 1 nhà mình, núp sau lò mổ lợn ở phía bên ngoài.

Sau khi đã gia cố chắc chắn cửa nẻo, xây dựng cổng sắt bịt kín phía ngoài, vợ chồng Nhất bắt tay đầu tư khá bài bản và nhiều tiền để mua máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy hàn, cắt, cưa, bào, phay, khoan... Nhất sản xuất, chế tạo được loại súng dạng bút và súng dạng col xoay ổ đạn gồm 5 lỗ đạn. Các loại súng trên đều bắn bằng đạn súng thể thao do Vân mua về.

Giá 1 khẩu súng dạng bút Nhất bán cho khách từ 1,5-2 triệu đồng và được "khuyến mại" cho 2-3 viên đạn để dùng. Còn giá 1 khẩu súng dạng col xoay từ 8-10 triệu đồng và cũng được "khuyến mại" thêm 4-5 viên đạn để dùng.

Để đảm bảo cho việc "sản xuất" không bị phát hiện, Nhất thường ngồi lì trong phòng miệt mài làm việc. Mọi việc mua sắm sinh hoạt, kể cả "điều" hàng "trắng" và ma túy "đá", Nhất đều chỉ đạo vợ mua về nhà cho Nhất sử dụng.

Khi cần nguyên liệu, công cụ, phương tiện chế tạo, sản xuất súng, Nhất viết ra giấy rồi đưa cho vợ mang đến khu vực chợ Sắt tìm mua về. Khi "sản phẩm" ra lò, Nhất lại đưa cho vợ mang giao cho khách. Mới đây nhất, theo đơn đặt hàng, vợ chồng Nhất đã sản xuất một khẩu súng bút và giao tận tay cho một đối tượng tên T. (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Đến nay, Nhất đã tự mình chế tạo ra hàng chục khẩu súng các loại. Nhất rất khéo tay nên dù sản xuất thủ công nhưng súng khá tinh xảo và bán rất chạy. Thậm chí, súng bút do Nhất chế tạo còn đẹp, tinh xảo, kĩ thuật chính xác hơn nhiều súng cùng loại được sản xuất ở nước ngoài.

Điều đặc biệt là nó có thể vừa dùng để viết và khi cần lập tức chuyển đổi công năng thành loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Kết luận giám định số 31/GĐ của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) xác định 5 khẩu súng dạng bút thu giữ tại nhà Nhất có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

img

Khám nhà Nhất, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, Nhất khai trước đó mua tại khu vực Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh). Một quả lựu đạn mỏ vịt, Nhất khai mua được từ ngày đi tàu vận tải than mang về. Còn khẩu súng kíp, Nhất không biết của ai để lại trong nhà mình, vì trước đó Nhất cho người khác thuê nhà.

Không chỉ sản xuất, Nhất còn kiêm luôn "lái súng". Khi có khách đặt hàng, nếu là loại súng Nhất không sản xuất được, vợ chồng Nhất có "mối" quen mua về bán lại ăn chênh lệch. Trước khi bị bắt, chiều 17.6, Nhất bảo vợ đi mua 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải để về Nhất bán lại cho khách.

Tuy nhiên, do mối "ruột" của vợ chồng Nhất bị nhỡ "hàng" nên đã phải chuyển sang mua của một đối tượng khác là T. "béo".

Đến chiều 18.6, T. "béo" mang đến nhà Nhất giao "hàng". Tuy nhiên, khi vợ chồng Nhất còn chưa kịp chuyển cho khách thì đã bị bắt giữ…

Và tận đến khi lực lượng Công an ập vào bắt giữ, mẹ đẻ của Nhất lại một lần nữa không hiểu vô tình hay cố ý mà vẫn một mực kêu oan.

Bà nằng nặc rằng vợ chồng thằng con trai bà không thể là chủ xưởng chuyên sản xuất vũ khí tự tạo được. Bà khóc nức nở và cho rằng, phải chăng con bà bị kẻ xấu "bẫy", chứ nếu mà sản xuất vũ khí thật thì gia đình bà đến bây chẳng phải sống khổ sở, chen chúc trong căn nhà tồi tàn đến như thế này(?).

Theo An Ninh Hải Phòng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem