Cận cảnh cuộc sống của người đàn ông bẩn nhất châu Âu

Thứ tư, ngày 30/04/2014 09:17 AM (GMT+7)
Ông Ludvik Dolezal (58 tuổi), sống tại một trang trại bỏ hoang ở Novy Bydzov, Cộng hòa Czech, được gọi là "người đàn ông ở bẩn nhất Châu Âu".
Bình luận 0
Sở dĩ có biệt danh như vậy là do ông Ludvik bị một chứng rối loạn tâm lý khiến ông thích sống chung với lửa và tro. Một năm trước, Ludvik đã bỏ việc và kể từ đó ông sống trong trang trại bỏ hoang này với đống tro khiến người ông lúc nào người cũng lấm lem.

img

Ông Ludvik đốt lửa cả ngày cho tới 7h30 tối thì đi ngủ. Ông thường lấy gỗ từ các bụi cây, nếu không đủ ông sẽ lấy các tấm ván từ nhà kho ở xung quanh. Ông Ludvik đốt tất cả mọi thứ từ áo khoác, giày, chăn, đệm để giữ cho ngọn lửa cháy cả ngày. Mỗi đêm, khi lửa tắt, ông lại chui vào đống tro để ngủ.

img

Mỗi tháng, ông Ludvik được chính phủ Cộng hòa Czech trợ cấp 81 bảng Anh (khoảng 2,7 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền sẽ không được đưa trực tiếp cho ông Ludvik bởi người ta sợ ông sẽ đốt hết. Thay vào đó, họ đưa tiền cho một cửa hàng địa phương để hàng ngày ông Ludvik tới đó mua thực phẩm và những thứ cần dùng.

img

img

img
Hồng Thu (theo DM) (Hồng Thu (theo DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem