Cãi nhau
-
Một loạt bi kịch đã xảy ra ở Trung Quốc liên quan đến World Cup như, thiếu nữ nhảy lầu tự tử vì cãi nhau với bạn trai về World Cup, thai phụ bị sẩy vì cổ vũ bóng đá quá “sung”; hay một người đàn ông bị xuất huyết não vì liên tục thức đêm xem các trận cầu…
-
Do vợ cằn nhằn “suốt ngày rượu chè”, sẵn có hơi men trong người, Tuân đã lấy tay đấm vỡ kính rồi dùng kính đâm chết của mình vợ khi đang mang bầu sắp đến ngày sinh nở (8 tháng).
-
Em nói với tôi là vào Sài Gòn thăm một người bạn, nhưng thực chất lại đi chơi với một người đàn ông đã có vợ, rồi làm những điều có lỗi với tôi.
-
Cùng nhau khởi nghiệp, cũng giống như một đôi vợ chồng son, chuyện dễ xảy ra nhất là cãi nhau. Nhưng khởi nghiệp còn tệ hơn thế, khi mà mọi người dễ trở nên nhạy cảm và mong manh y như số phận của doanh nghiệp non trẻ…
-
Do cãi nhau với người yêu nên V đã nhảy cầu Tân Thuận (quận 7) tự tử. Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ xinh đẹp khiến người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng.
-
Chàng diễn viên đào hoa Baggio đã cho biết, bố anh vẫn chưa chấp nhận Quỳnh Trâm làm con dâu và không hề xuất hiện trong tiệc cưới của hai người.
-
Thấy xô xát ở gần nhà mình, anh Hoàng (30 tuổi) cùng chú ruột Nguyễn Mạnh Hùng (50 tuổi) chạy ra can, rút chìa khóa xe máy của Biên. Anh Hoàng sau đó bị Biên cầm dao bầu rượt đuổi chém hai nhát vào cổ gây tử vong.
-
Tôi thèm được anh ta ôm ấp, vuốt ve, thèm được hít hà "mùi đàn ông" rất đặc biệt của anh ta, nhưng rồi tôi lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi có thể làm chuyện ấy với người mà tôi không còn tình yêu?
-
Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn.
-
Cưới nhau hơn một tháng mà chúng em chưa bao giờ quan hệ. Em hỏi thì anh nói do cãi nhau nên không ham muốn chuyện đó. Đến bây giờ em vẫn là gái còn trinh.