Cái Mơn
-
Với niềm đam mê, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu từ tài nguyên bản địa, chị Trần Thị Trúc Phương (sinh năm 1983, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) quyết định khởi nghiệp với việc trồng hoa giấy và đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Với 6ha đất vườn tạp, ông Bùi Văn Nhan, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã cải tạo trồng mít cao sản. Mỗi năm, ông thu lãi hơn 200 triệu đồng từ mô hình này.
-
Khoảng gần tháng nay, tại các chợ bán lẻ trong thành phố hầu như vắng bóng trái cây Trung Quốc. Thay vào đó, trái cây Việt Nam như chôm chôm, vải, măng cụt, thanh long… tràn ngập chợ, giá mềm.
-
Từng trái măng cụt to bóng, tươi mới sờ sờ ra đó thì làm sao giả được?” – “Giả dễ như chơi!”, nhà nông Nguyễn Văn Dội, ở 99 khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tuột từ ngọn măng cụt sum suê cao trên 15m, trong vườn nhà xuống khẳng định.
-
Đó là người có tri thức uyên bác, sử dụng được nhiều thứ tiếng nhất Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về tinh thần không ngừng học tập.
-
Cái điệp khúc chợ hoa năm nào cũng có, nhưng không năm nào giống năm nào. Ngày Xuân ra chợ hoa cây kiểng bao giờ ta cũng tìm ra cái mới, đó là thanh tân của hoa, cái kỳ diệu của hương, cái hấp dẫn của màu, của lá...
-
(Dân Việt) - Gắn liền với sông nước Nam Bộ như một nét văn hóa riêng là các chợ nổi trên sông. Chợ nổi là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa với những chiếc ghe, chiếc xuồng bồng bềnh trên mặt nước.