Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham gia talkshow Lần đầu tôi kể, ca sĩ Hải Băng đã mang đến những tâm sự ít người biết về hai câu chuyện tình yêu lắm chông chênh trong cuộc đời mình.
Nói về mối tình đầu năm 17 tuổi, Hải Băng cho biết, đó là lần đầu tiên cô biết yêu nhưng lại không hề có cảm giác bồi hồi xao xuyến, hay tim đập loạn xạ. Cô gặp và quen bạn trai đầu tiên khi anh bị người yêu ruồng bỏ. Lúc ấy, Hải Băng rất cảm động và muốn được bù đắp vào chỗ trống trong tim anh, để được yêu và chăm sóc tận tình. Thế nhưng, sau đó Hải Băng thấy mình suy nghĩ quá trẻ con, nên không nhận ra sự yếu đuối và nhu nhược của người đàn ông cô yêu là quá lụy tình.
Hải Băng chia sẻ, khi chính thức quen nhau, cô vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình, vì tuổi còn quá nhỏ. Nữ ca sĩ thừa nhận, dù cuộc tình đó kéo dài đến 5 năm và bạn trai từng ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô vẫn khéo léo từ chối, vì ý thức tình yêu cả hai chưa thật sự đủ lớn để tính chuyện hôn sự. Hơn nữa, vì chưa từng nghĩ chàng trai này sẽ là chồng mình, cộng với bản thân luôn muốn tận tâm phát triển sự nghiệp, nên Hải Băng càng quyết liệt khước từ, bất chấp điều đó mang đến kết cục đau lòng.
Hải Băng tâm sự, lúc quen và gắn bó cùng Tiến Dũng, cô giống như một “bà nội trợ”, chứ không còn là một ca sĩ dễ thương, xinh xắn. Và đến giờ, mỗi khi nhớ lại, Hải Băng luôn cảm thấy đau lòng vì sự hi sinh của cô lại không nhận được sự đối xử công bằng từ Tiến Dũng. Và cô càng tổn thương hơn khi có sự xen vào của cô bạn từng chơi cùng. Ngoài ra, Hải Băng còn giãi bày thêm cảm xúc về những điều tiếng liên tiếp bủa vây khi cô và Tiến Dũng chia tay.
Chương trình Lần đầu tôi kể với sự góp mặt của ca sĩ Hải Băng sẽ phát sóng lúc 19h, Chủ Nhật (07/12/2014) trên kênh HTV2.