Cả làng khá giả nhờ me

Thứ ba, ngày 13/03/2012 10:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thôn Tân An (Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên) có 204 hộ dân, nhà nào cũng có vườn me, nhà nào ít cũng 5-7 cây, nhiều thì vài chục cây. Người dân ở đây coi vườn me là một tài sản lớn.
Bình luận 0

Nhà bà Nguyễn Thị Bé có 20 cây me, mỗi cây thu nhập 1,5-2 triệu đồng/mùa, cả vườn cho bà 30 triệu đồng/mùa. Bà Bé cho biết: "Trồng xoài, mít, mãng cầu thì phải gánh đến chợ bán, còn trồng me thì thương lái đến tận nhà mua".

img
Vườn me trĩu quả của ông Võ Đình Ba

Hiện nay, giá me chưa bóc vỏ từ 11.000 - 13.000 đồng/kg, me đã bóc vỏ từ 15.000 - 17.000 đồng/kg, có hôm được giá trên 20.000 đồng/kg. Nhờ me mà cả thôn không ai túng thiếu, người nào trồng nhiều thì khá giả.

Chị Hà Thị Thơm tâm sự: "Nhà tôi có 5 cây me cổ thụ, thuộc loại ít cây nhất thôn, nhưng mỗi năm thu gần 10 triệu đồng. Giàu thì chẳng dám nói, nhưng có cây me là thấy không đói, không túng thiếu rồi".

Ông Võ Đình Ba, hộ trồng nhiều me, cho biết: Me dễ sống, ít tốn công chăm sóc, lại sai quả. Mỗi năm cứ đến độ tháng 2, tháng 3 âm lịch là thu hoạch. Tôi mới bán đợt đầu mà được 10 triệu đồng. Nói thật, có mấy sào lúa cũng chưa thấy yên bụng bằng có mấy cây me trong vườn.

Me ở đây sai trái, quả to bằng ngón chân cái, dài cả gang tay, khi chín có vị chua thanh tao, ăn sống hoặc làm rim me, nước giải khát. Với ưu điểm đó, me ở thôn Tân An đã là điểm đến của rất nhiều thương lái. Nhờ vậy, những năm qua, nhiều gia đình trong thôn đã cải thiện được kinh tế. Gia đình bà Bé, trước đây là hộ nghèo nay đã thoát nghèo nhờ cây me. Bà đã có tiền nuôi con ăn học, kiếm việc làm tử tế, cũng mua được tivi, xe máy và nhiều tiện nghi khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem