Bức tử người yêu bằng thuốc ngủ trong nhà nghỉ

Chủ nhật, ngày 20/02/2011 09:59 AM (GMT+7)
Tuấn ép chị M. uống thuốc ngủ do Tuấn chuẩn bị từ trước. Chị M. đã uống hết 80 viên thuốc ngủ và hôn mê sâu còn Tuấn không uống số thuốc ngủ trên. Vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở phố Thái Hà, Hà Nội.
Bình luận 0

Có mối quan hệ tình cảm từ trước, Lê Viết Tuấn (SN 1967, trú tại Thái Hà, quận Đống Đa) đã hẹn gặp chị Trịnh Thị M. (SN 1979, trú thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, hiện đang là quân nhân công tác tại Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng), đến để tâm sự.

Trong cuộc gặp đó, Tuấn và chị M. hứa với nhau sẽ cùng tự tử, chị Mai đồng ý, nhưng còn chần chừ nên Tuấn đã ép chị M. uống thuốc ngủ do Tuấn chuẩn bị từ trước. Chị M. đã uống hết 80 viên thuốc ngủ và hôn mê sâu. Còn Tuấn đã không uống số thuốc ngủ trên.

Trong lúc hoang mang, Tuấn đã gọi điện cho một người bạn tên là Phan, ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa hỏi nên xử lý tiếp như thế nào.

Ngay sau khi được bạn khuyên, Tuấn đã gọi xe đưa chị M. vào Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Được sự cứu chữa kịp thời, chị M. đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Ngày 17.2, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển đối tượng Lê Viết Tuấn (SN 1967, trú tại Thái Hà, quận Đống Đa) cho Cơ quan điều tra - Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VTC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem