Bức tranh quê miền sơn cước

Thúy Ngà Thứ hai, ngày 23/02/2015 08:00 AM (GMT+7)
Quãng đường từ thị trấn Bát Xát đi Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) là quãng đường quen thuộc của dân phượt với những bất ngờ thú vị từ mỗi khúc cua tay áo hay vạt đồi thâm u trồng thảo quả. Giữa chốn sơn cước ấy, chợ Mường Hum (thuộc xã Mường Hum) hiện ra như một nét chấm phá đầy màu sắc.
Bình luận 0
img
Sắc màu trang phục ở chợ Mường Hum. (Ảnh: L.H)

Chợ Mường Hum nằm dưới thung lũng nhỏ, kề bên là dòng suối, ôm quanh nó là những thửa ruộng bậc thang chín vàng độ cuối thu và rực rỡ khi xuân tới.

Chợ Mường Hum họp cuối tuần là nơi gặp gỡ, giao lưu, mua bán và vui chơi của bà con các dân tộc Hà Nhì, H’Mông, Hoa, Giáy, Dao Ðỏ, Dao Tuyển, Hán. Nơi đây được đánh giá là còn lưu giữ gần như nguyên bản sắc văn hóa của phiên chợ vùng cao. Những chiếc cầu treo hay cầu đá bắc qua suối lúc nào cũng có người dắt ngựa qua lại, trong chợ bày bán nhiều loại sản vật độc đáo, và không thể thiếu rượu ngô và những nồi thắng cố luôn tỏa hơi ấm vùng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem