Brazil - Đức: Chờ tình huống cố định

Lê Đức Thứ ba, ngày 08/07/2014 14:45 PM (GMT+7)
Tại World Cup 2014, Brazil đang dần đánh mất hình ảnh đẹp, quyến rũ trong mắt không ít người hâm mộ. Và sẽ là bi kịch nếu rạng sáng 9.7, họ bị “cỗ xe tăng” Đức dùng chính những đường bóng “thêu hoa dệt gấm” hạ gục...
Bình luận 0

Samba mất chất

Cách đây 4 năm, tại World Cup 2010, Hà Lan dưới thời huấn luyện viên (HLV) Bert van Marwijk đã trình diễn một lối chơi vô cùng thực dụng, thậm chí là thô bạo để đạt được kết quả tốt nhất. Minh chứng sinh động nhất chính là cú kung-fu của De Jong (Hà Lan) vào giữa ngực Alonso (Tây Ban Nha) ở trận chung kết. Nhưng cuối cùng, “lốc cam” được gì ngoài việc thêm một lần trải nghiệm vị đắng của “kẻ thất bại vĩ đại”?

Lúc này, Hà Lan dưới thời HLV Van Gaal đã tìm được sự cân bằng trong lối chơi chứ không “lạc màu” như ở World Cup 2010. Nhưng như một “trò đùa của số phận”, hình ảnh Hà Lan 4 năm trước lại đang xuất hiện trong cách chơi của... Brazil. Ở trận tứ kết với Colombia, ai cũng thấy rõ các học trò HLV Scolari thay nhau phạm lỗi với ngôi sao bên kia chiến tuyến là James Rodriguez. Họ gần như làm mọi cách để tài năng trẻ Rodriguez ức chế, không phát huy được khả năng và họ đã thành công. Không loại trừ khả năng ở trận bán kết gặp Đức, Brazil lại trình diễn một “vũ điệu” bạo lực để ngăn chặn những điểm sáng bên phía tuyển Đức với ngôi sao sáng nhất là Muller.

Sống nhờ “bóng chết”?

HLV Loew của tuyển Đức khi phát biểu trên BBC đã tỏ ra quan ngại: “Brazil là đội bóng có truyền thống tôn thờ lối chơi đẹp mắt, tinh tế, nhưng hiện nay họ đã khác. Lối chơi của họ quá rắn và các trọng tài cần phải mạnh tay hơn với những pha phạm lỗi của Brazil”.

 HLV người Đức đang dẫn dắt tuyển Mỹ là Klinsmann đánh giá cao Brazil: “Brazil vẫn đang là đội tuyển số một thế giới. Không chỉ sở hữu nhiều tài năng trong đội hình, họ luôn thi đấu với ý chí và khát khao cháy bỏng nhất. Nhưng đội tuyển Đức lúc này rất khó bị đánh bại. Brazil sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiến gần hơn tới chiếc Cúp vô địch”.

Chia sẻ ý kiến với ông thầy, tiền vệ Schweinsteiger nói: “Chúng tôi sẽ phải cố gắng tránh chấn thương. Brazil lúc này không còn là những ảo thuật gia trên sân cỏ mà đã trở thành những võ sĩ. Nhưng dù thế nào, chúng tôi tin mình sẽ trả được món nợ thua Brazil 0-2 trong trận chung kết World Cup 2002”. Khi thiếu vắng những trụ cột như tiền đạo Neymar (chấn thương), trung vệ Thiago Silva (đã nhận đủ 2 thẻ vàng), Brazil càng có lý do để phải chơi chặt chẽ, đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Bất chấp những lời công kích từ phía đối thủ, Brazil vẫn tỏ ra khá thản nhiên. Các học trò của HLV Scolari cho rằng họ đang đi đúng hướng và sự thiếu vắng của Neymar chẳng những làm đội bóng không yếu đi mà còn mạnh hơn. “Toàn đội sẽ cố gắng tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn 100% sức lực để giành Cúp “làm quà” cho Neymar” - đó là lời tiền vệ Willian.

Trong một thế trận mà cả Brazil lẫn Đức đều nhập cuộc với sự tôn trọng đặc biệt dành cho đối thủ, rất có thể những tình huống cố định sẽ tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Cần nhớ ở tứ kết, Đức đã có bàn thắng duy nhất của Hummels để vượt qua Pháp từ một tình huống cố định. Trong khi đó, David Luiz là người đã thực hiện cú sút phạt hàng rào đẳng cấp giúp Brazil vượt lên dẫn Colombia 2-0, trước khi kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 2-1.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Brazil có 52% cơ hội chiến thắng
img

Trước trận bán kết giữa chủ nhà Brazil - Đức diễn ra rạng sáng 9.7, cựu danh thủ, bình luận viên Đặng Phương Nam nhận định: “Đây là trận đấu rất khó đoán. Cá nhân tôi đánh giá cơ hội lọt vào chung kết của Brazil là 52% so với 48% của Đức”… Cựu danh thủ Đặng Phương Nam phân tích: “Với những gì đã thể hiện ở World Cup 2014, rõ ràng Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Scolari đang chơi rất thực dụng. Trước tuyển Đức, có thể họ sẽ chơi phòng ngự-phản công trong từng thời điểm chứ không có chuyện chơi tấn công cống hiến. Bên kia chiến tuyến, tuyển Đức cũng chơi bóng rất chắc chắn, thận trọng. Và thật khó hy vọng vào một trận đấu hay, mãn nhãn, giàu tính thưởng thức giữa Brazil-Đức. Đây sẽ là trận đấu có ít bàn thắng”. Theo cựu danh thủ, trong lối chơi của Brazil hiện nay, việc mất trung vệ đội trưởng Thiago Silva (nhận đủ 2 thẻ vàng) mang lại nhiều nỗi lo cho Brazil nhiều hơn là sự thiếu vắng Neymar (chấn thương), cho dù lúc này, đội bóng xứ samba cũng không có sự thay thế nào xứng đáng cho “lỗ hổng” mà Neymar để lại.

Chốt lại, dưới góc nhìn khách quan của một bình luận viên, Đặng Phương Nam chia sẻ: “Xét về lực lượng, Đức với đội hình đồng đều, đang vào độ chín có phần nhỉnh hơn. Nhưng Brazil lại có ưu thế sân nhà, quen điều kiện thời tiết, sân bãi, được “tiếp lửa” bởi các cổ động viên. Và quan trọng nhất, các trọng tài khi đưa ra quyết định luôn “nghiêng” về đội chủ nhà. Đôi khi chỉ một quyết định nhạy cảm, một quả phạt cũng có thể giúp Brazil giải quyết trận đấu có thể trong 90 phút, hoặc 120 phút. Khả năng 2 đội phải bước vào thi đá luân lưu giải quyết thắng-thua cũng không nhỏ”.
Tuệ Minh (ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem