“Bom tấn” Le Tallec trị giá 15 tỷ đồng trở thành “nỗi ác mộng” của... Hà Nội FC

Đông Hưng Thứ năm, ngày 05/10/2023 11:10 AM (GMT+7)
Từng rất được kỳ vọng có thể nâng tầm Hà Nội FC, nhưng cựu sao Dortmund Damien Le Tallec - người được Transfermarkt định giá lên tới 600.000 euro, lại trở thành “thảm hoạ” của đội bóng thủ đô khi liên tiếp mắc sai lầm khiến họ phải trả giá đắt...
Bình luận 0

Chiều 4/10, Hà Nội FC đã bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng AFC Champions League 2023/2024 với đối thủ là Urawa Reds. Ở lượt mở màn, đội bóng Nhật Bản đã cầm hòa Wuhan Three Towns với tỷ số 2-2, trong khi Hà Nội FC dễ dàng để thua Pohang Steelers 2-4 tại sân nhà.

“Bom tấn” Le Tallec trị giá 15 tỷ đồng trở thành “nỗi ác mộng” của... Hà Nội FC - Ảnh 1.

Hà Nội FC thảm bại 0-6 trước Urawa Reds.

Ở trận đấu này, Hà Nội FC đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với đầy đủ các trụ cột nội là Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết. Cả 5 cầu thủ ngoại là Le Tallec, Caion, Jevtovic, Marcao và Tagueu đều được HLV Bozidar Bandovic sử dụng trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Urawa Reds đã nhanh chóng gây sức ép và tạo ra thế trận áp đảo. Họ nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 và rồi ghi liên tiếp các bàn thắng khác để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 6-0. Như vậy, sau 2 trận toàn thua, thủng lưới tới 10 bàn và chỉ ghi 2 bàn, Hà Nội FC đành chấp nhận xếp cuối bảng.

Le Tallec và 2 trận đấu thảm hoạ

Trước Urawa Reds, các ngoại binh của Hà Nội FC có thêm một trận đấu đáng thất vọng, đặc biệt là Damien Le Tallec - cựu cầu thủ Dortmund và được Transfermarkt định giá lên tới 600.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng). Trong pha bóng diễn ra ở phút 16, cầu thủ người Pháp đã xử lý bóng quá chậm chạp trong vòng cấm địa và rồi đá vào chân Takahashi bên phía Urawa.

“Bom tấn” Le Tallec trị giá 15 tỷ đồng trở thành “nỗi ác mộng” của... Hà Nội FC - Ảnh 2.

Damien Le Tallec liên tục mắc lỗi dẫn tới các bàn thua của Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Ban đầu trọng tài chính phạt thẻ vàng tiền đạo đội chủ nhà vì cho rằng anh đã ăn vạ, nhưng sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua màn hình VAR phía ngoài sân, ông đã "quay xe" khi chỉ tay vào chấm 11m. Và trên chấm đá phạt, hậu vệ Alexander Scholz  đã không mấy khó khăn hạ gục Tấn Trường trên chấm 11m để gia tăng cách biệt lên 2 bàn cho nhà ĐKVĐ châu Á.

Trước đó ở trận gặp Pohang Steelers, khi Hà Nội FC đang có thế trận tốt, Damien Le Tallec đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đội khách vượt lên. Bàn thua này là khởi đầu cho 9 phút thảm hoạ của đội bóng thủ đô khi để đại diện Hàn Quốc ghi liền 3 bàn trước khi thua chung cuộc 2-4.

Rõ ràng, từ một cầu thủ được cho là có đẳng cấp, được kỳ vọng có thể nâng tầm Hà Nội FC, nhưng giờ đây Damien Le Tallec đã trở thành "mắt xích" đáng lo ngại nhất ở hệ thống phòng ngự của đội bóng thủ đô, thậm chí bị gọi là "bom xịt". Nếu cứ thể hiện phong độ thảm hoạ như 2 trận vừa qua, nhiều khả năng Damien Le Tallec sẽ bị thanh lý hợp đồng sớm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem